Em biết chồng có vài mối tình rối mới đến em. Có chuyện do ox chủ động kể , có chuyện do Má chồng kể (Má kể vì kg thích ng đó lắm), có chuyện thì do bạn bè ngồi 8 với nhau khi có mặt em.
Nói chung em biết là ai cũng có quá khứ và em cũng chả thấy gì khó chịu về chuyện này cả vì em kg biết mặt nhg người ex của ox nên kg thấy khó chịu j hết. Nhưng dạo gần đây em dọn dẹp đồ thì phát hiện 1 cái CD chép lại hết hình ảnh của ex và ox em (có cả hình gia đình, bạn bè ox em nữa). Tự nhiên em xem xong thì thấy tổn thương ghê ghớm vì em có cảm giác ox lưu luyến, ấp ủ kỷ niệm với ex nên vừa xem mà em vừa khóc vừa run lẩy bẩy nữa.
Em không biết thật sự ox hiện h có còn lưu luyến gì nữa không vì kg thấy biểu hiện gì khác cả và điều quan trọng là ng con gái ấy sau 4 5 năm yêu ox thì đã lặng lẽ chia tay ox mà ox kg biết lý do gì hết. Ox đoán do gđ tác động, nói này nọ làm ex nhụt chí và tiến tới với 1 ng đồng hương. Ex và ox ở 2 vùng đất khác tới SG học hành và làm việc nhg h ex về quê lại rồi.
Cái đĩa CD nằm trong 1 cái cặp đựng giấy tờ quan trọng của ox. Em không biết có phải nhiều khi ox quên về chuyện cái CD này không nữa. Theo các chị bây h em nên làm gì? Giữ trong lòng như thế này em thấy hoàn toàn không thoải mái gì cả, mỗi lần nghĩ đến em cứ khóc rấm rứt ấy.Lâu lâu 2 vc đang vui em nói ox kể chuyện về quá khứ ox đều không bao h kể mà toàn lãng tránh đi đâu kg thôi. Có lần em thấy trg computer của ox có tấm hình 2ng chụp với nhau em mở lên rồi cứ để đó, ox về nhìn mặt em rồi nhìn cái computer là biết có chuyện nên xoá luôn cái hình đi .
1/ Em có nên phi tang cái CD không vì có khi ox copy vào đấy lầu rồi nên quên không nhỉ?
2/ Nói chuyện thẳng thắn với ox về chuyện "quá khứ". Nhưng em lại chưa biết phải nói gì vì thật sự ox đâu có biểu hiện gì là nhớ nhung, lưu luyến về quá khứ đâu.
@chị ngocphuocanh: Nhiều bạn/chị khuyên em nên thẳn thắn nói chuyện với ox nhưng trong lòng em thì lại cứ lấn cấn chuyện: nhiều khi ox save vào đĩa lâu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chết thật, chết...
Hang péo ơi, avatar của bạn funny quá, nhìn cười lăn :39:
Công nhựn các bạn...
Thỏ cũng sợ tình cũ kg rủ cũng tới lắm nên đợt vừa rồi mời thế í chứ. Phụ nữ cứ hay...
Em cũng định thế nhưng chiều xong việc thì lại quên mất. Để tồi cầm về hỏa thiêu vậy :Donttella:
Roài em ah. Nhân lúc thời tiết mát mẻ, chồng rỗi việc. Thế là chị...