Em và người yêu em quen nhau đã hơn 3 năm. Chúng em cũng có ý định kết hôn. Dù vậy, em vẫn mong đến khi có công việc và sự nghiệp ổn định mới đi đến quyết định cuối cùng. Vấn đề là đến hôm nay thì em phát hiện mình đã có thai ^^! Nhà em lại đang trong thời gian chờ quyết định di cư. Nếu suôn sẻ thì khoảng hơn 1 năm nữa nhà em sẽ đi. Em thì thích có con, nhưng chưa muốn kết hôn và cảm thấy hiện tại vẫn chưa nên sinh em bé , vì em vẫn còn đi học .:Sad: Em không biết nên giải quyết việc này ntn. Mong các chị cho em vài lời khuyên với ạ :Worried: Em cảm ơn mọi người :Kiss: