tôi năm nay đã 23 tuổi thiết nghĩ tuổi này nên có vợ và gia đình. nhưng vì bệnh tật từ nhỏ nên phải chịu cảnh trễ hơn ngta. đến giờ khi vừa hết bệnh cách đây 2 năm. tôi không thể tiếp tục học vì bởi nhìn các bạn bằng tuổi hay nhỏ hơn ai cũng đã có sự nghiệp và có gia đình rồi. tủi thân quá không thể học đc. vì ít ra mình phải có một trong hai thì mới cố gắng đc. tôi bị mổ U trực tràng nghi K. nhưng thật may mắn cho tôi là U lành. nhưng vì vết mổ hở đi ngang qua dương vật nên tôi không thể xuất tinh. làm con trai mà k thể có con ai mà k buồn. đi hết BV này đến BV khác thì BS lại bảo khó điều trị. quả thật tôi rất lo lắng vì nếu có điều trị thành công thì chưa chắc tôi có thể có con vì con gái bây giờ toàn chảnh choẹ đến giờ chỉ biết yêu đơn phương chưa đc ai yêu bao giờ. tôi có xem một bộ phim Xin lỗi em chỉ là con đĩ. tôi từng đi với những cô gái đó. đi rất nhiều cô. k phải vì ghiền hay đa dâm mà chỉ muốn tìm cái gì đó để ôm ấp để cảm thấy tự tin và ấm áp. nhưng k k một ai chịu yêu tôi cả. k một ai. từ nhỏ đã bị giật động kinh 7 lần. lớn chụt nữa bị sốt nghi siêu vi rút 7 đoạn đốt sống tuỷ. tôi rất buồn và tuyệt vọng k thể cố gắng học đc nữa. tôi rất hờn cả thế giới phụ nữ tại sao ai cũng để tôi yêu đon phương rồi tuyệt vọng. bây giờ chỉ cầu mong có đứa con để đc một cái gì đó tự tin hơn để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. vì nếu tôi k yêu tôi lại buồn tự ti rồi trầm cảm. nếu k có con thì tôi tha thiết sống vì cái gì nữa. ước mơ trở thành BS gần như vô vọng khi thấy nhiều BS vẫn vô sinh và sau này uất ức lắm. tôi k thể chấp nhận mình k có ai để nói dõi. ước gì có thể làm phụ nữ mang nặng đẻ đau chính đứa con ruột của mình.