em sắp lấy chồng các chị ah!;;)


nhà em và bố mẹ anh ấy đều ở quê, hai đứa thì ở thành phố, nhà anh ấy có một dãy trọ 10 phòng cho thuê, anh ấy đang ở phòng đầu tiên, phòng này rộng gấp đội các phòng khác. nói chung cũng rộng thoáng, 2 đứa ở không vấn đề. nhà chồng định cưới rồi thì cho 2 đứa ở đấy đợi vài năm nữa bố chồng đến tuổi hưu thì sẽ lên trên này xây nhà rồi vợ chồng em về ở chung. nhưng mà em chồng em năm sau là lên cấp 3 rồi định lên trên này học và ở với vợ chồng em. em thấy thế bất tiện quá ah, còn đâu là không gian của vợ chồng son nữa chứ. em có nên nói với chồng là cho em ấy ra ở riêng không ah? em sợ nói thì chồng bảo em ích kỷ, so đo:-S. anh ấy thương em trai lắm.....