Chào các chị,


Em đang gặp 1 tình huống muốn các chị tư vấn xem em nên làm gì ạ.


Em 27 tuổi, Chồng em hơn em 1 tuổi, hiện đang có bầu được 5 tháng. Em mới lấy chồng được 1 năm nhưng bọn em yêu nhau 7 năm rồi mới cưới, nói chung khá hiểu rõ về nhau.


Chồng em là người thích sống kiểu tình cảm, ăn nói ngọt ngào (người ta thường nói là dẻo mỏ đấy ạ :P). Mặc dù chồng em hơi xí trai, nhưng nhờ có cái miệng dẻo mà con gái cũng thích. Em thì lại ngược lại, hơi khô khan, không lãng mạn. Cái gì cũng thích vào thẳng vấn đề, không vòng vèo, thích gì nói nấy nên 2 vợ chồng hay cãi nhau, nhưng chỉ được 1 lát là chồng em đã bắt em phải trở lại bình thường, nếu không anh ấy sẽ hét rất to, và tỏ ra giống như trời sắp sập vậy. Hic. Chúng em thì ở xa nhau vì 2 đứa làm việc 2 nơi, 2 tuần mới gặp nhau 1 lần.


Bình thường thì chồng em cũng chiều chuộng ngọt ngào với em lắm, chỉ tội hơi nhác tí thôi. Nhưng dạo này em mang bầu nên chồng cũng đỡ đần em nhiều. Nói chung nhìn bề ngoài thì chồng em rất yêu thương em và đôi khi tỏ ra hơi sợ em.


Nhưng em thường xuyên nghi ngờ chồng vì một số chuyện đã xảy ra như sau:


Trước khi cưới 2 tháng em phát hiện trong điện thoại chồng có tin nhắn tình cảm, kiểu như là anh muốn được ở bên em, ôm em... Chồng em thì nhắn nhiệt tình nhiều tin lắm nhưng số kia thì chỉ nhắn lại vài tin không mặn không nhạt nên em k xác định được là đã đến mức độ nào. Nhưng chồng em lưu số này với 1 tên của 1 anh làm trong cơ quan, chứng tỏ là cố tình che dấu. Em chỉ đọc được mấy tin cách đó mấy tiếng còn trước đó thì không có, chắc chồng em đã xóa hết rồi. Vì chuyện này mà em cực kì chán nản và thất vọng, chuyện cưới xin cũng chẳng muốn nữa. Em nói thẳng với chồng em vậy, thế là chồng em gọi điện cho mẹ chồng, cả mẹ em cầu xin giúp đỡ. Làm cả 2 mẹ rất buồn nhưng vẫn khuyên em đừng nghĩ dại dột, tha thứ cho anh ấy. 2 mẹ thì đều thương em lắm, gia đình chồng cũng gia giáo, tử tế nên bố mẹ em đều tin tưởng. Em nghĩ ngợi, đau khổ mãi. Nhưng rồi em nghĩ chắc chồng em chưa đến mức đi quá giới hạn đâu, vì chồng em hay có tính nhắn tin trêu đùa người khác, còn làm thì nhát lắm. Nên em quyết định bỏ qua.


Nhưng dạo này chỗ chồng em làm việc rộ lên tin đồn là chồng em qua lại với ai đó, thực sự là em chỉ được mọi người cảnh báo phải cẩn thận, giữ chồng cho kĩ này kia, chứ họ cũng k kể tường tận cho em nên em k hiểu chuyện đến mức độ nào. Lúc đầu em không tin lắm, nhưng sau em cứ động đến điện thoại chồng là chồng làm ầm lên, không có em coi, em bực mình lắm. Em lôi chuyện người ta đồn ra nói với anh thì anh chối, bảo là người ta ganh ghét anh nên mới nọi vây. Em không chịu được nên kể lại với dì chồng (em ở cùng dì), dì chồng kể lại với mẹ chồng, mẹ chồng lại gọi điện an ủi em bảo là mẹ đã mắng nó rồi, không có chuyện đó đâu này kia. Thế là em cũng cho qua.


Mới tuần trước em động đến điện thoại của chồng, anh ấy lại làm ầm lên, 2 vợ chồng lại cãi nhau. Hôm nay em điều tra số điện thoại của chồng thì phát hiện ra vài điều, cứ khoảng nửa tháng thì chồng lại rất hay gọi điện và nhắn tin với 1 số điện thoại nào đó. Tháng nào cũng có 1 vài số điện thoại kiểu vậy. Mà em gọi thì đều không liên lạc được. Mà số lượng tin nhắn trong 1 khoảng thời gian ngắn có khi lên tới 4,5 chục tin toàn vào buổi trưa, buổi tối hoặc rạng sáng. Tổng thời gian gọi thì gấp mấy lần gọi cho em. Em đang chán quá, muốn hỏi thẳng chồng cho ra nhẽ, nhưng kiểu gì chồng cũng chối quanh chối co như bao lần trước, và kiểu gì cũng nổi giận với em bảo em nghi ngờ vớ vẩn cho mà xem. Nhưng cứ im lặng thì em không chịu đươc, ức chế lắm.


Giờ em nên làm gì đây các chị? Mọi người cho em lời khuyên với ạ.


Em cảm ơn nhiều.