Thực sự em quá rối và cần lời khuyên của các mẹ. Em vô tình phát hiện ra ck em đã có mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, vào đúng ngày ck em bị tai nạn xe máy. Mặc dù ông ấy khẳng định chỉ qua lại 1 lần trong thời gian em đi công tác lâu ngày, và chuyện xảy ra cũng đã vài tháng, nhưng em ko thể tin được. Em đã tìm gặp ngay con bé kia, trời ạ, nó là giáo viên hẳn hoi, quen nhau qua facebook, nó chối bay chối biến, và còn dám đi cùng ck nó đến gặp em nữa. Trước mặt ck nó, nó khẳng định chỉ nhắn tin nhầm và ko có mối quan hệ gì với ck em cả. Em biết là mình gặp phải cao thủ ko phải dạng vừa rồi, nó là giáo viên mà, mồm mép thì thôi rồi. Em về hỏi ck thì ông ấy thú nhận tất cả, còn già mồm kêu "anh có phản bội em đâu, chỉ là qua đường thôi". Theo các mẹ, định nghĩa phản bội của đàn ông là gì vậy, hay là đầu óc em có vấn đề? Vì ko muốn làm to chuyện nên em ko tìm hiểu sâu, vì biết càng sâu mình càng đau. Hơn nữa, con kia còn già mồm đòi mang ck nó đến gặp ck em mới ghê. Em cũng sợ thằng đàn ông mà biết vợ léng phéng bên ngoài nó sẽ trả thù, nên em đành cho qua, để cho nhà cửa được yên. Ông ck em thì khẳng định chỉ 1 lần qua đường, rồi nó có nhắn tin, điện thoại gì ông ấy cũng ko trả lời, cho đến ngày em nhận được tin nhắn. Các mẹ hiểu cảm giác vừa chăm chồng bị tan nạn, vừa biết tin mình bị phản bội không? Đành rằng, em đi công tác xa nhà vài tháng, thực sự trong lòng rất bất an, nhưng bình thường tình cảm vợ chồng cũng rất tốt nên em hoàn toàn tin tưởng ck. Giờ em cảm thấy sợ lắm, sợ phải đối diện với con người mà mình hết mực yêu thuơng, sợ ko đủ can đảm để đi đến cuối con đường. Hay em a quy tự nhủ là con bé kia chẳng qua là gái đứng đường rau sạch mà thôi, coi như ăn bánh trả tiền để tự an ủi bản thân hả mấy mẹ?


crying, crying....