2 vợ chông em lấy nhau hôm nay vừa tròn 3 năm nhưng vẫn chưa có con nên đôi khi cuộc sống vợ chồng cũng không được như ý. Gần đây em phát hiện chồng em có bồ và thực sự em rất buồn, em không biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Có lẽ vì muộn con nên chồng em mới như vậy chăng?
Chúng em yêu nhau hơn 3 năm rồi mới quyết định tổ chức đám cưới, cuộc sống vc e cũng tạm ổn. e cũng không biết chồng mình có bồ từ bao giờ vì nói thật e khá là tin tưởng chồng mình, e thật không ngờ có ngày chồng mình lại phản bội như vậy. Mấy ngày hôm nay e buồn lắm, không muốn ăn gì hay làm gì cả, cả ngày chỉ ngồi khóc như người vô hồn vậy. mọi người cho e lời khuyên với ạ. e đã lựa chọn cách im lặng suốt mấy hôm rồi và em cảm thấy tâm trạng tồi tệ lắm. em cảm ơn!:((