Phát hiện chồng ngoại tình liên tục khi vợ mang thai, có nên ly dị?
Em chào cả nhà. Lúc này em đang rất đau khổ và căm hận, em sợ lúc mất bình tĩnh mình sẽ làm việc gì đó không hay nên em lên đây để xin ý kiến mọi người.
Em đã có chồng và 1 bé gái đc gần 2 tuổi. Hiện em đang chuẩn bị sinh thêm một bé nữa. Chồng em nên từ trước đến giờ cũng à ơi với nhiều cô, nhưng những việc đó thì em ko để trong lòng. Chồng em yêu em chứ mấy đứa kia chỉ à ơi trêu chọc chứ ko đi đến đâu, em biết thế nên em ko quan tâm lắm.
Nhưng từ hồi em có thai bé thứ 2 đến nay, em phát hiện được chồng em đã phản bội em, chồng ngoại tình với người khác liên tiếp. Lần thứ nhất chỉ mới cách đây 5 tháng, với một đứa tiếp viên trên bar trong vòng 2 tháng. Chồng em bảo vì khi quan hệ em tỏ ra lo sợ nên chồng em buồn, thế nên khi con bé kia tấn công thì đã chấp nhận để lấy lại cảm giác. Sau lần đấy chồng em đã thề sẽ không bao giờ cặp kè với đứa nào nữa, và em cũng đã nói rõ chỉ cần một lần như thế nữa, em sẽ không tha thứ, em sẽ tung hê tất cả.
Vậy mà cả nhà ạ, chỉ sau đó 1 tháng, anh ta lại phản bội em, lại tiếp tục cặp kè với một đứa tiếp viên khác trong quán, và lần này em biết chắc cũng để giải quyết nhu cầu vì trong thời gian mang thai bọn em không quan hệ được. Anh ta chat chit, gọi chồng gọi vợ với nó, nhắn tin với nó thâu đêm suốt sáng. Vừa rồi em đọc được tin nhắn qua Yahoo giữa nó với chồng em thì nó còn bảo chồng em mua thuốc tránh thai hàng ngày cho nó. Máy tính ở nhà anh ta cũng đưa đi cho nó mượn dùng và lừa em là đưa lên cơ quan để chạy chương trình.
Bạn bè anh ta ai cũng biết anh ta phản bội em, chỉ có em là không biết gì, em đau đớn quá mọi người ạ. Đã hơn một năm qua em là người kiếm tiền cho cả gia đình, công việc của chồng em ko tốt nhưng không bao giờ em kêu ca một lời nào vì em hiểu và yêu chồng. Tiền làm ra em chỉ chăm chăm dành cho chồng cho con. Em toàn tâm toàn ý vì hắn như thế, vậy mà hắn nỡ lừa dối phản bội em hết lần này đến lần khác. Mặc dù em biết hắn yêu em chứ mấy đứa kia hắn chỉ chơi bời, nhưng em không chấp nhận được. Hắn vừa mới thề thốt với em xong, vậy mà ngay sau đó đã phản bội em lần nữa. Giờ thì em biết bản tính trăng hoa đã ăn vào máu hắn, không thể thay đổi được nữa. Giờ em đang đau và hận hắn lắm. Em muốn ly dị ngay lập tức. Em thừa sức nuôi 2 con em và cho chúng nó một cuộc sống no đủ.
Nhưng giờ em sắp sinh con, em có nên làm thế ngay không hả mọi người? Em shock và đau đớn quá, em đang khóc và em ko biết làm gì. Em thương mình và 2 con quá. Tại sao hắn yêu em mà hắn lại đối xử với em như thế. Em hận hắn!