Chào cả nhà của thành viên WTT,mình đang trong tâm trạng cực kì kỳ đau khổ và thất vọng, mình và chồng mình đã sống với nhau hơn 10 năm trời, lúc mới yêu nhau cũng gặp nhiều sống gió lắm, vì sự phản đối của gia đình chồng, nhưng vì yêu mình nên chồng mình đã thiết phục được gia đình, thời gian đó cũng thật là vất vả, rồi chúng mình được vào nhà thờ làm đám cưới, với sự chúc phúc của gia đình hai bên, hai năm sao thì mình sinh ra được 1 đứa con trai,mình thật sự thấy hạnh phúc lắm vì cả gd chồng ai cũng thương yêu con của mình, và chồng mình cũng vậy, lúc đó mình nhớ rất rõ cứ mỗi lần con khóc vì ướt tả,chồng mình luôn là người thay tả cho con,và tắm cho con vào mỗi buổi sáng, điều đó làm mình rất vui vì con mình có được một người cha thương con như vậy, và thời gian cứ thế trôi qua khi con mình hơn 5 tuổi thì mình lại sinh thêm 1 bé trai nữa, và bây giờ con của mình cũng gần 3 tuổi rồi. Và bi kịch bắt đầu từ đây.ngày trước khi quen chồng mình anh ấy cũng có người yêu, nhưng mà người con gái kia đã bỏ quê đi làm, mình có hỏi thì anh ấy trả lời rằng cô ta đã đi vũng tàu làm "girl" nên anh không quen nữa, và khi mình sinh đứa con đầu lòng được 1 tuổi thì cô ta về quê, có lại nhà thăm mẹ chồng mình, nhưng mình nghĩ chủ yếu là muốn gặp chồng mình thôi, và cứ điều đặng như thế năm nào cô ta cũng đến nhà mình 1 lần, mình cũng quan sát thái độ của chồng mình, nhưng thấy anh ấy không còn gì luyến tiếc nữa,nên mình cũng không ghen làm gì, và rồi mình nghe nói cô ta chuẩn bị đám cưới, đã ra mắt họ hàng hết rồi, nhưng đến ngày chuẩn bị cưới thì bị chú rể bỏ không chịu cưới, mình cũng không biết là vì lý do gì... rồi cô ta về quê và luôn tìm cách đeo bám chồng mình, lúc đó mình cũng không hề biết vì mới sinh con được hơn 1 tháng là về nhà mẹ ở luôn, còn chồng mình thì ở bên nhà chồng để phụ xây dựng lại nhà cửa. Và rồi hình như chồng mình đã qua lại với cô gái đó, đến nỗi mình sinh con còn nhỏ như vậy mà cả tháng trời không hề gọi điện thoại hay qua thăm con một lần, nếu có qua thì cũng khoảng chưa đầy 1h lại về.Mình biết hình như đã có chuyện gì không hay rồi, nên mình gọi qua nói chuyện với mẹ chồng mình, và mẹ chồng mình đều tra thì quả thật chồng mình và cô bồ củ đã qua lại quan hệ với nhau,rồi mẹ mình vào nhà mẹ con bồ của chồng mình nói chuyện, lần đầu thì nói nhỏ nhẹ, nhưng nó vẫn bám lấy chồng mình không buông, rồi lần thứ 2 to tiếng hơn,mẹ mình tưởng là cha mẹ nó đã dạy dỗ lại nó rồi, nên không có nói gì nữa. Rồi cha mẹ chồng mình đi định cư,và rồi con đĩ đó lại liên lạc với chồng mình, nhưng mà lúc đó mình không hề hay biết gì hết các mẹ ak,và cứ thế nó và chồng mình đã qua lại chắc cũng gần 3 năm rồi, nhưng mà mình thì mới biết đây thôi, vì hôm đó vô tình người quen của mình nhìn thấy chồng mình đi cùng nó, về nói lại với mình như thế này, ngày hôm qua dì đi công việc vô tình nhìn thấy chồng con đi với con nào đó, đã có bầu sắp sinh rồi, mình nghe xong,muốn thét lên một tiếng thật to,nhưng không mình cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói,dạ con cám ơn dì nhiều lắm vì đã cho con biết được sự thật này, nhưng mà bây giờ trời sắp mưa rồi con phải đưa con của con về nhà, con sẽ nói chuyện với dì sao nhé! Mình đưa con về nhà được 1 lúc thì chồng cũng về tới, mình gọi nói chuyện với mẹ chồng,thì chồng mình nó nói mẹ cứ tin lời nó nói đi, chứ chồng mình không có như người ta thấy đâu, nói chuyện với mẹ chồng xong thì mình vào phòng với con,còn chồng mình thì sáng ra lại đi biệt dạng,đến bây giờ mình mới biết là lúc dì mình nhìn thấy con đĩ đó và chồng mình đi với nhau thì hai ngày hôm sao nó sinh rồi. Lúc đó mình định dọn về nhà cha mẹ mình ở nhưng mà cha mẹ chồng mình gọi về nói là hãy tha thứ cho chồng mình 1 lần đi, nó hứa với cha mẹ là sẽ bỏ không qua lại nữa, và rồi vì hai đứa con của mình,mình cũng đã bỏ qua hết mọi chuyện để bắt đầu cuộc sống mới, những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không mình đã lầm rồi các mẹ ak,gần đây nhất mình vào xem nhật kí của chồng mình thì thấy có sdt không lưu tên cứ gọi suốt mình gọi lại thì chỉ nghe máy thôi, không thấy nói chuyện gì hết, mình biết ngay là nó, nên mình lấy sdt của chồng mình cài zalo thì ngay lập tức con đĩ đó và chị gái của nó vào kết bạn với mình, nhưng mà chắc cũng gọi dt hỏi chồng mình rồi nên khoảng chưa đầy 10 phút nó đã chặn hết cuộc gọi và tin nhắn của mình, kế đó là nó đổi sdt mới,lần này có lưu tên trong danh bạ điện thoại của chồng mình, và chồng mình thì khóa điện thoại bằng tài khoản bảo mật, nhưng mình hakc được và lấy số dt đó gọi, mình hỏi nó làm gì mà sdt mày lưu trong dt chồng tao,thì nó nt lại nói, chỉ 1 số dt lưu trong danh bạ thôi không nói lên được đều gì hết, Mình tức điên lên nên ngày hôm sao trong lúc chồng mình đang nằm xem phim,thì mình giật ngay cái dt gọi cho con đĩ đó, nó tưởng chồng mình gọi nên nó nói nghe nè anh,mình bên đây mới trả lời nghe con đĩ mẹ mày mới nghe đồ con đĩ.thì nó tắt máy,lát sao nó nt lại với mình như thế này, tui biết đã làm cho chị buồn nhiều lắm và tui cũng không muốn như vậy đâu, từ đây về sao tui sẽ không liên lạc với chồng chị nữa, hãy để cho mẹ con tui có cuộc sống bình yên, mình mới trả lời,cha mẹ chồng tao đã nói chuyện với cha mẹ mày nhiều lần rồi, mà cha mẹ mày không biết dạy mày hay sao mà cứ để cho mày lấy chồng của người khác vậy, nó trả lời cha mẹ tui day tui nhiều lắm nhưng tại tui không nghe lời thôi, mình trả lời lại nếu như tao biết mày còn qua lại với chồng tao nữa là tao vào tới nhà nc với cha mẹ mày, đừng có để tao là phận con cháu mà phải nc to tiếng với cha mẹ mày, nó tl tui sợ lắm rồi sẽ không qua lại với ck chị nữa, vài ngày sao nó lại đổi sdt,và mình xem nhật kí cuộc gọi của chồng mình, thì lại thấy có sdt lạ cứ gọi nữa, lần này mình cũng lấy sdt đó gọi thì nó nói chồng tui lấy sdt của tui gọi cho ck chị nên tui không biết, mình nhận ra giọng nói của nó ngay nhưng mà giả bộ như không biết để xem chúng nó định giở trò gì, tối hôm sao mình đang ở trong phòng thì nó gọi cho chồng mình,hình như là giác quan thứ 6 hay sao các mẹ ak,nghĩ gì là có thật chuyện đó ak,nhưng chồng mình không nghe máy, vội vã đi, mình hỏi ai gọi thì bảo là ông chú gọi, rồi nói đi uống cf lát về, 1 tiếng sao mình chạy xe ra để đi mua đồ ăn tối cho con,không ngờ những gì mình nghi là có thật, chồng mình đang chạy xe về chạy ngang mặt mình, nhưng hình như không thấy mình, mình vẫn đi mua đồ ăn tối cho con,lúc quay về thì chồng mình đang nói chuyện dt với con đĩ đó trên cầu, mình chạy sát lại và giật cái dt,thì chồng mình bẽ tay mình hỏi mày có trả dt cho tao không, mình đau lắm nhưng cố chịu đựng mà không trả, rồi con đĩ đó lại gọi đến mình nghe máy và nói con đĩ mày chết mẹ mày với tao,nó tắt máy và mình chạy xe về nhà, vào phòng lấy dt gọi cho nó thì nó chặn hết cuộc gọi, nt không thấy trả lời, mình mới nhắn là, mày khỏi chặn dt của tao sáng mai tao vào nhà mày cũng gặp mày ak con đĩ,hình như nó sợ hay sao ấy không tl gì hết, sáng hôm sao nó đi vũng tàu luôn, mẹ mình nhờ anh của mẹ mình vào nc với ba nó, tại vì bây giờ từ anh chị em và mẹ của nó đều đồng ý để cho nó đi lấy chồng của mình, nhưng mà ba nó không có nhà, hình như là biết mình vào nên lánh mặt hết rồi, dỡ 1 đều là hôm đó mình không đi vào đó với cậu chồng mình, nên chắc nó tưởng mình sợ nó hay gì, nên tối nó nt lại cho mình, mày có ngon thì thứ hai này vào nhà nói chuyện với tao nè,tao sợ con nào mà phải chốn,Rồi cái nó nt tiếp mày coi người ta là chồng chứ có ai,coi mày là vợ không, cái hạn người như mày không biết nhục biết người ta không thương mà còn không biết ly dị ở đó mà còn lên giọng. Mình mới trả lời lại, chồng tao có xem tao là vợ không thì chỉ mình tao biết chứ bộ mày ở trong cái L....của tao chui ra hay gì mà mày biết rành giữ vậy, mình nt nói tiếp, mày nói chồng tao thương mày và coi mày là vợ vậy có qua nhà mày ở được 1 tháng nào không, lúc mẹ tao gọi dt về chuoi mày sao chồng tao không lên tiếng dùm mày,rồi mình lại nt tiếp là, đụ mẹ mày mày có giỏi lấy chồng tao thì dẫn nó đi biệt xứ chứ 1 khi mày còn ở đây mà qua lại với chồng tao là chết mẹ mày nha con khốn. Thế là đã 2 ngày rồi nó không trả lời gì hết... bây giờ hoang mang quá không biết phải xử lý như thế nào nữa các mẹ ơi, cho mình lời khuyên đi.... huhu