Chuyện ngoại tình em thấy rất nhiều rồi, nhưng chuyện phát hiện bố có con trai riêng như em thì ít hơn,em xin chia sẻ và mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Bố và mẹ em học cùng lớp đại học, yêu nhau rồi cưới nhau, là bố theo đuổi mẹ em 2 năm mẹ mới đồng ý. Theo như đánh giá của em và mọi người thì bố em là người giỏi giang , chăm chỉ, kiên nhẫn, và đạo đức; còn mẹ là người phụ nữ biết điều, biết kiếm ra tiền (0 nhiều nhưng theo như em thấy thì đủ để phấn son ăn mặc tương đối thoải mái) rất biết chăm sóc gia đình. Em chỉ đơn cử chuyện học hành của em. Hồi còn lớp 1 em tiếp thu chậm (chậm thật sự mới đau chứ), mẹ đã dành rất nhiều thời gian ra đề và cùng em học bài, nhiều đến mức mà em còn vào đựoc lớp chọn 2A trường tiểu học Kim Liên (chị nào ở HN chắc biết trường đó rùi)… 0 chỉ em mà cả chị em, mẹ rất quan tâm đến chuyện học hành, các bác và chú bên họ nội ngoại toàn hỏi mẹ em chỗ học thêm và xin vào trường tốt thôi.
Chuyện đàn ông ngoại tình thì nhan nhản rồi, và em biết bố ngoại tình không chỉ với 1 nguời. Lần đầu khi biết được bố ngoại tình, thực sự em thất vọng và khinh thường bố ghê lắm, sau e quen dần, trơ đi, và tự an ủi “bố vẫn coi gia đình là quan trọng nhất”, duy có 1 lần em nhắn tin cho tình nhân của bố chính tin nhắn bố gửi cho cô ta vì thực sự đọc được mấy tin nhắn tình cảm của bố với người phụ nữ đó làm em 0 thể chịu nổi. Em còn biết thêm 1 chi tiết là bố toàn ngoại tình với người đã có gia đình (??).
Em 0 nhớ đã hỏi mẹ chính xác như thế nào, nhưng em nhớ nguyên văn câu nói của mẹ “ 10 thằng đàn ông thì 9 thằng ngoại tình” (thế mà báo chí chỉ nói 6/10 thôi) tức là mẹ em cũng nghi ngờ bố có tình nhân?
Cách đây vài tháng, em đọc tn của bố phát hiện bố có con riêng với người phụ nữ (tên H). Chị H cũng nt lại với đại ý là coi như xin anh 1 đứa con và em sẽ 0 làm ảnh hưởng đến gđ anh! Hiện giờ thì em còn biết thêm bố có gửi tiền cho 2 mẹ con H, và còn xác minh được chắc chắn nó là con bố em và là con trai. Nhà em thì khá giả, bố em thì mê tín, luôn mong muốn có 1 thằng ku để thắp hương thờ cúng, và tiền của thì phải để cho con trai chứ ai lại để cho con gái (lấy chồng rồi thì là người nhà người ta),bên nội bên ngoại lại không nhà nào không có con trai, ở quê thì ai cũng nói nhà a M (bố em) có 2 con vit giời. Vậy là bây giờ bố em thỏa ước nguyện có con trai, chỉ khổ mẹ em không biết gì cả, vì bố em kín lắm, công việc thì công tác luôn nên khó bề kiểm soát. Chuyện này ngoài bố và chị H chắc chỉ có em biết.
Theo các chị em nên làm thế nào bây giờ? Nói cho mẹ biết, hay nói chuyện với bố, đứa bé thì giải quyết như thế nào? Chị H thì có chồng nhưng chưa li dị (em 0 rõ lắm), em có nên nói chuyện với chị ý không?:Silly::RollingEy:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhà mình chả ai nhóm máu AB, một mình mình nhóm máu AB đấy bạn....
Chị kia còn có gia đình, không dưng mà mang thằng con trai cho nhà nội của bạn được. Nhà nội...
nếu không phải thì tốt quá chị ah,...
Thì mới nói là qua 1 đến 2 thế hệ :D...
thế em định nói chuyện gì với chị ý ? :D
mà em cũng gan dạ và bản lĩnh nhỉ, chuyện...
Chia sẻ...
học hành là học để nâng cao trình độ kiến thức, chuyên...