Hiện tôi, đang rất có nhiều phân vân không biết phải nên làm như thế nào?



Bạn gái của tôi hiện đang du học cuối tháng này sẽ về, chúng ta đã yêu nhau đến thời điểm này đã được gần 7 năm, từ khi cô ấy còn mới vào năm thứ 2 đại học còn tôi đã đi làm được 2 năm. Cô ấy đi học 2 năm, và chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 tới. Có thể nói tôi là người yêu đầu tiên của cô ấy, và cô ấy cũng là người yêu đầu tiên của tôi.



Gần đây, tôi phát hiện ra trong vòng 1 tháng vừa qua cô ấy có quan hệ tình cảm với 1 bạn học là người nước ngoài. Theo tôi biết thì cậu đấy đã có vợ được vài năm và cũng là du học sinh. Tuy nhiên khi sang học đã tán tỉnh bạn gái tôi. Phải công nhận, bạn gái tôi là người khá xinh xắn, giỏi giang, khéo léo và quan hệ rộng. Tôi tìm hiểu và nhận thấy bạn gái tôi rất khâm phục cậu đó.



Trong thời gian gần đây (độ 2 tháng) giữa chúng tôi cũng đang xảy ra một số mâu thuận, liên quan đến cuộc sống gia đình của chúng tôi. Chúng tôi dự định ở riêng, nên đang tìm nhà để mua. Và trong hoàn cảnh cô ấy ở xa, chỉ có tôi là người đi tìm và cũng nhận được sự giúp đỡ của mẹ cô ấy. Tuy nhiên, những chỗ mẹ cô ấy gợi ý lại không phù hợp với tôi nên tôi chưa quyết chỗ nào. Và cô ấy, cho rằng tôi không quan tâm không suy nghĩ về tương lai. Việc cãi nhau nhiều (chúng tôi chủ yếu là chat voice với nhau) khiến cả 2 đều chán nản, có lần bực mình quá, tôi đã nói là chưa mua được nhà thì có lẽ phải hoãn cưới lại vì tôi cũng không thể đáp ứng được yêu cầu về loại nhà cho cô ấy. Và cô ấy cũng nói lại là sẽ phải suy nghĩ lại việc cưới xin. Sau đó việc liên hệ giữa tôi và cô ấy cũng bắt đầu thưa thớt hơn, mà phần lớn là do cô ấy. Tôi cũng biết là lúc đó cô ấy đang bận chuẩn bị cho tốt nghiệp, cũng cần nhiều thời gian. Tôi cũng không để ý nhiều, cũng không để ý là giữa chúng tôi ít đi những lời nói yêu thương từ phía cô ấy. Tôi kém nhạy cảm và tinh tế! Về quan hệ của 2 người đấy họ đều xác định là không có tương lai, họ chỉ quan hệ bí mật với nhau không để bạn bè cùng lớp biết. Có lẽ họ dự định đến khi kết thúc khóa học sẽ kết thúc.



Khi phát hiện ra cô ấy có người khác, tôi thật sự shock, không thể làm gì ngoài việc suy nghĩ về việc đó. Tại sao sắp cưới rồi mà cô ấy lại có thể làm như vậy? Tại sao cô ấy không nói trước cho tôi là cô ấy không còn yêu tôi? Thậm chí đến trước khi tôi phát hiện ra, cô ấy vẫn nói về kế hoạch đám cưới của chúng tôi? Tôi quá thất vọng! Không biết phải làm như thế nào, vì sự thực tôi rất yêu cô ấy và muốn cưới cô ấy. Khi phát hiện ra chuyện của cô ấy, cô ấy vẫn chối dù tôi đã chỉ ra cả ảnh của cô ấy chụp với cậu bạn hết sức tình cảm đang ôm nhau như những đôi tình nhân. Có lẽ cô ấy nghĩ là tôi quá stupid nên nói là ở bên đấy họ (người bản địa cũng là châu Á) làm thế là bình thường, nên cô ấy làm vậy để hòa nhập vào đấy chứ không có ý gì cả. Tôi là người cả ghen.:Crying::Crying::Crying:



Về phần tôi, tôi cũng là người khá đẹp trai, có xe ô tô riêng, có đủ tiền mua một căn nhà, tất nhiên là nho nhỏ thôi. Công việc cũng tạm ổn, và cũng đem lại thu nhập không cao nhưng cũng đủ cho 1 cuộc sống tươm tất. Tôi cũng là một người chung thủy, bằng chứng là chúng tôi yêu nhau gần 7 năm trời, và tôi luôn chỉ hướng về cô ấy, dù cũng có nhiều người có tình cảm. Và tôi chưa bao giờ nắm tăy, ôm, hôn 1 người con gái nào khác ngoài người yêu tôi. Có thể nhiều bạn sẽ không tin, nhưng đấy là sự thực! Tuy nhiên, theo như lời cô ấy, tôi là người khô khan, không biết chiều người yêu như những người thông thường (ý cô ấy là phải tặng hoa vào những dịp lễ, tết,...) không biết quan tâm đến người khác (ý cô ấy nói là với gia đình nhà cô ấy,...).



Tôi chỉ muốn nhờ các bạn giúp tôi xem cô ấy là người thế nào? tôi có nên cưới cô ấy không? Chúng tôi có thể hạnh phúc không?