Chào cả nhà!


Em muốn tâm sự với cả nhà một chuyện có lẽ là khá riêng tư và hơi kỳ lạ một chút nhưng vì nhà em toàn anh trai và em trai, không có chị gái nên cũng ít khi tâm sự được với ai, nhiều khi suy nghĩ cũng chỉ để trong bụng mà không biết tự tìm hướng giải quyết ra sao cho êm!


Từ khi em lấy chồng, vợ chồng em đều ở riêng và sống xa gia đình nhà chồng , có lẽ vì ít tiếp xúc với mẹ nên chưa hết hết được tính cách của mẹ! Nhưng mẹ chồng em có thể nói là một ngừoi mẹ rất hiền nhưng đặc biệt là rất vô tư - Vô Tư quá thì đúng hơn!


- Ngày đầu mới cưới về, hoa cưới em còn chưa gỡ xuống đầu, 1 mình dọn dẹp nhà cửa nhà chồng nhưng Mẹ chồng và đứa em họ nhà cậu chồng ôm túi tiền mừng của vợ chồng em đổ ra và tự đếm với nhau?!!!???


- Suốt quá trình e mang bầu, đến tận lúc em gần sinh bà ra chơi và bảo em đưa đi khắp HN chơi nhưng ngoài mua quà cho các cháu em phải mua thêm quà cho tất cả các bà hàng xóm là bạn của mẹ chồng em???


- Đến khi em sinh bé, Mẹ đẻ em đón em về nhà gần 3 tháng thì Mẹ chồng em về ở đó 1 tháng nhưng bà chỉ ăn và ngủ, cơm nước Mẹ đẻ em phục vụ 2 mẹ con em và baby từ A->Z, tối đến do em mổ nên không bế được Bé nhiều - cháu khóc cũng chỉ có bà ngoại bế rồi thay ca là ông ngoại từ tối đến sáng--->> Bà nội bé cứ nằm hồn nhiên ngủ! Vừa thương mẹ đẻ, vừa thấy... mà không biết phải làm sao!???! Đến khi Mẹ chồng e về quê, mẹ còn bảo Mẹ đẻ em mua cho bà đôi bà đôi gà đen để bà biếu bà thông gia nhà cậu chồng em??!!! Mua thêm 2 con nữa để cho 2 ông anh rể nuôi nhấm rượu?!!!???:mad:


- Gần Tết về nhà chồng 1 tháng, em mới sinh chưa hết cữ, nhà có máy giặt nhưng mẹ chồng em bảo quần áo của Bé có vài cái làm sao fai giặt bằng máy???!!!, có khách vào chơi Mẹ bảo em để đồ đó để Mẹ làm nhưng khi khách về thì Mẹ bảo đưa bé đây đi làm đi cho xong việc??!!!....:Sad: Và một điều nữa là mẹ chồng em rất thích ngủ cùng vc em!:Sad:


Em nghĩ có lẽ bà sống vô tư thôi nhưng em cứ băn khoăn 1 điều là, bà có chồng em là con trai duy nhất, KuBjn là em là cháu nội đầu mà mọi việc bà đều phó thác là nhờ ông bà ngoại nuôi, rồi bảo với mẹ đẻ em là hàng tháng bà cho vợ chồng em tiền thuê nhà ở HN???? trời đất - có cho bao giờ đâu mà nói với mẹ đẻ em như vậy?!!!, rồi muốn vợ chồng em về quê làm việc, mọi người hỏi nếu về phải có nhiều tiền mới chạy được vào làm nhà nước - mẹ chồng em hồn nhiên bảo, về đó có nhà cứ thế mà ở, tiền lo công việc thì Ông ngoại fai lo ( từ" Ông ngoại " là bà gọi Bố đẻ em đó!):Sad:


Tư vấn - tham mưu giúp em với cả nhà!


Bà sống vô tư lắm, vô tư đến nỗi mỗi lần em nhớ Bố mẹ đẻ mà muốn về quê thăm nhà là mẹ chồng em cũng chuẩn bị đồ để về cùng!