Dear các anh chị.


Giúp em với, em đang trong tình trạng tinh thần căng thẳng, 2 hôm rồi em toàn gặp ác mộng vì lo lắng quá. Gần tới ngày cưới mà bác ruột của chồng em mất, nên hai gia đình quyết định lùi ngày cưới lại sau 49 ngày. Nhưng mấy hôm gần đây, thấy bạn bè, anh chị em báo cưới liên tục mà toàn những đám cưới bất ngờ. Trong khi đấy bọn em đã chuẩn bị đám cưới tới hơn nửa năm nay rồi mà vào phút chót lại lùi lại. Bên cạnh đó lại đọc mấy thông tin như vụ chú rể bị tàu hỏa đâm càng làm em thêm lo lắng, căng thẳng hơn. Cứ hay nghĩ linh tinh dù chồng tương lai của em cũng đã trấn an tinh thần rất nhiều nhưng .....


Các anh chị giúp em với. ;(