Chào các chị ! em kết hôn đươc 1 năm, 2 vợ chồng em yêu thương nhau lắm nhưng cũng có lúc xãy ra mâu thuẫn. Nhưng toàn là những chuyện vặt linh tinh thôi, vì chồng em có tính gia trưởng, bảo thủ và luôn cho mình là đúng còn em là sai, nhiều khi em tức không chịu nỗi. Nhưng mỗi lần giận nhau như thế em toàn là người phải nói chuyện và nhúng nhường trước thì vợ chồng vui vẻ lại với nhau còn em không nói chuyện tới thì chẳng nói chuyện với em cứ cho em là sai là người phải sửa đổi cách suy nghĩ và phải biết nhúng nhường chồng.


Lần này thì chồng em đi công tác chỉ mỗi em ở nhà một mình, như mọi khi thì điện thoại về cho em ở nhà như thế nào, công việc ra sao còn lần này chồng em đi đã 5 ngày rồi mà không thèm đt về cho em hỏi han, em thấy vậy em cũng không gọi ra hỏi han chồng em luôn. Nếu em điện thoại trước thì đồng nghĩa với việc là em lại nhúng nhường và làm hòa trước như mọi khi, lại là em sai và chồng em lại đúng.


Từ lúc yêu nhau và kết hôn với chồng em thì cũng đã 6 năm rồi, giận nhau 10 lần thì hết 9 lần em làm hòa trước vì em nghĩ mình nhường nhịn một chút cho qua chuyện đỡ phải đau đầu nhưng riết rồi thành cái lệ luôn. haizz !!! Em cũng nhớ chồng em và cũng muốn điện cho chồng hỏi han công việc và sức khỏe như thế nào nhưng nghĩ lại tức tối và ấm ức khi ảnh nạt nộ em, em lại không điện. Giờ em nửa muốn điện, nửa không muốn....Không lẽ giờ ảnh lại là người đúng nữa. Em cứ lăn tăn suy nghĩ hoài, cảm thấy ấm ức lắm. Em không biết phải làm thế nào nửa ???