Đúng là con người chẳng ai là hoàn hảo cả , anh xã của em hiền và thương yêu vợ lắm, lại ko thuốc lá nhậu nhẹt gì cả


Tính em thì thẳng thắn và sống hài hòa , những khi chồng cùn em tức lắm mà ko biết phải làm sao nữa , em cũng khuyên nhiều lần lắm nhưng chẳng thấy anh xã có gì chuyển biến , mà những cái nào đã đi vào nhất quán của anh ấy rồi thì vợ có nói gì cũng ko thể thay đổi được , những cái em bảo chồng em sửa thì cũng chỉ muốn tốt cho chồng thôi , nếu ko thì sẽ xấu mặt vợ ko biết chăm sóc cho chồng đó chứ. nhà chồng em thì được mấy thím hay săm soi lắm, có bé xé ra to phiến phức, em cũng bảo chồng là "nếu anh thương vợ thì bớt cái tính Cùn đi tí ko nhà chồng lại chê trách em ko biết chăm chồng".nhưng chồng em thì cứ nói " kệ ai muốn nói gì thì nói".chán thế chứ


Tối hôm qua lúc đi ngủ em cũng nói chuyện thế nhưng chồng lại chẳng hiểu ý em muốn nói gì cả .lúc đấy em bực mình lắm, chỉ muốn bỏ đi đâu cho thoải mái một lúc mà lại ko dám, em như phát điên lên ấy các mẹ ạ .


Em phải làm sao ???