Em rất cần sự tư vấn của mọi người,mong mọi người cho em lời khuyên em phải làm gì ạ!
Em lấy chồng cũng gần 3 năm rồi,mong mỏi chờ đợi mãi,bao nhiều tiền đổ vào thuốc men đông tây y mà vẫn chưa kết quả.Giờ em thật sự chán nản và muốn buông xuôi,không muốn nghĩ đến chuyện con cái nữa
Chồng em anh ấy là bộ đội nhưng đơn vị anh ấy ở gần nhà em thôi,ngày nào tối anh ấy cũng về ăn cơm ngoại trừ lúc sinh hoạt. Anh ấy khá hiền lành và chăm chỉ,biết yêu vợ,thương bố mẹ vợ nữa. Tất cả mọi thứ về anh ấy đều tốt ngoại trừ việc anh ấy hay nói dối em nhất là về tiền nong
Em thì vì đi chữa nên cũng ko đi làm gì,ở nhà bố mẹ em và chồng em nuôi. Nhưng anh ấy nói dối em nhiều quá mà em không biết có nên tin lời anh ấy nữa không.
Lúc mới lấy em,đợt tết anh ấy được thưởng hơn 10tr cả tiền lương và tiền thưởng nhưng anh ấy đưa em có lương lúc bấy giờ là 3,5tr thôi.Lấy anh ấy lúc anh ấy đi học lương bị trừ 15%,em đưa anh ấy đóng tiền ăn,tiền xe,tiền tiêu vặt rồi tuần nào bọn em cũng về quê,lúc nào em cũng phải xin mẹ em tiền về. Theo nguồn tin em biết có thưởng nhưng anh ấy bảo không có,em biết anh ấy dối em. Đợt đó em mơ thấy có người đòi nợ em,sau đó em thấy người ta nhắn tin vào máy anh ấy đòi nợ,em tra hỏi anh ấy không nói. Sau đó,anh ấy bảo vay em trả nợ cho anh ấy nửa cây vàng,anh ấy định trả nợ người ta dần nhưng người ta đòi vì hồi đó vàng cao nhất 44.Em bảo: "anh em tốt nhỉ?lúc vàng cao nhất thì đòi nợ" Đối với nhiều người thì đó là số tiền ít nhưng với em nó nhiều làm sao. Nhà anh ấy nghèo,tiền cưới của 2 vc bọn e trả nợ ảnh cưới còn bao nhiêu đưa mẹ ck em trả nợ cỗ,mà lúc đó mẹ ck e bảo vay em,anh ấy còn bảo em đưa vàng cho mẹ ck em nhựng em nhất quyết không đưa vì đó là của hồi môn của em sau này em phải để dành để mua đất. Vậy là đành ngậm đắng nuốt cay vay trả nợ anh ấy,còn phải vay tiền đầu tư trồng cây ăn quả,mua cá giống,vịt cho bố ck chăn.Chồng em xin em đừng nói với ai. Em hỏi anh ấy nợ gì,anh ấy bảo ham giàu vay tiền người khác để cho vay. Em chấp nhận vay cho anh ấy và ko nói với ai,bảo anh ấy: "Vợ chỉ vay cho ck 1 lần thôi,không có lần thứ 2 đâu,tự chồng biết,đừng trách vợ sau này ác". ở quê em nghe mọi người bảo trước đây anh ấy có giấy đề về rồi.e bảo:" Nếu chồng lô đề thì đừng trách vợ,lúc đấy ra đê ở luôn đi".
Ở nhà anh ấy có cô em dâu ghê gớm,nó dân buôn bán lên ăn nói sắc sảo nhanh nhẹn. Lúc đầu mới cưới em bị so sánh với nó rất nhiều. Họ hàng nhà ck bảo em" là con câm","ít nói",đặt trọng trách lên so sánh em với nó.Vợ chồng nó cũng ở nhà bố vợ,mở cửa hàng đem sổ đỏ đất nhà anh ý đi ngân hàng vay.Sau đó nó chia nợ cho bố mẹ ck em 1 nửa,mà bố mẹ ck em thì"hiền như đất",hay thương con cháu nên làm lụng được bao nhiêu trả nợ cho vc nó. Em không nói gì,chỉ bảo ck em:" Những gì vợ làm cho nhà chồng thì chồng biết,họ hàng nhà chồng quá với vợ lắm"
Có 1 đợt anh ấy đi công tác. Buổi tối đó,em cảm thấy bất an,bởi cứ có việc gì không tốt là mắt em nháy, gọi điện cho anh ấy,anh ấy bảo:" lát chồng gọi lại".Mãi không thấy gọi lại,sau đó anh ấy bảo anh ấy bị tai nạn,anh ấy và 1 anh lâu không gặp nhau rủ nhau đi uống nước,ông kia cầm lái,2 ông va vào chiếc xe người khác,anh ấy bị quệt vào chân nhưng bị xây xước thôi.
Tháng sau về anh ấy đưa thiếu lương em,mãi em hỏi anh ấy bảo là cho người khác vay. Nhưng rồi hết tiền,em giục anh ấy đòi nợ,anh ấy đành phải nói rằng đợt bị tai nạn anh ấy phải đền 4tr,người cầm lái đền 10tr. Thôi thì nói vậy em biết làm sao,của đi thay người,anh ấy không sao là tốt rồi.Em bảo là:" em chấp nhận nhưng nếu chồng lô đề thì vợ cho ck biết vợ thế nào,đừng có qua mặt vợ".
Tháng rồi không thấy anh ấy đưa lương,em hỏi anh ấy bảo chưa có lương.Đến hôm nay,em hỏi người khác thì họ bảo có lương lâu rồi,từ mùng 10 trở ra có rồi. Thế là em mắng anh ấy bảo nói dối em,coi vợ như trẻ con không biết gì ah. Anh ấy bảo sợ em buồn,anh ấy giả người ta,số còn lại người ta vay nốt anh ấy. Em bảo mai em gọi điện nói chuyện với bố mẹ anh ấy,em phải cho bố mẹ anh ấy biết,chứ không thể để lúc nào cũng coi thường em được,em dễ quá thì gạt em.Giờ em nên làm gì đây mọi người.Chuyện cũng không lớn lắm nhưng nếu em cứ lại bỏ qua thì lại sẽ có lần thứ 3 phải không ạ?Xin mọi người nói cho em biết em phải làm gì ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1