Phải làm sao khi Chồng lạnh nhạt với Vợ và tình cảm với các em học sinh???
Em buồn quá, các mẹ cho e xin lời khuyên với. Chồng e từ trước tới giờ vốn cũng không phải là con người tình cảm, nhưng thời gian gần đây chồng e có dạy học cho mấy e tuổi từ 20 đến 30, thấy chồng suốt ngày nói chuyện nhẹ nhàng, nhắn tin đến nửa đem, e đã bức xúc nói thì chồng bảo là kiếm tiền nó phải thế, đến lúc nhẹ nhàng nói suy nghĩ của 1 người vợ thì chồng bảo " A biết lỗi rồi" , ngưng xong đau đấy thì vẫn ko có gì thay đổi. Buổi tối chồng chỉ nhăm nhăm điện thoại và iPad, hết chơi game, đọc báo, nhắn tin...e cũng chán ko muốn biết nữa. Có lúc nhìn loáng qua điện thoại e thấy chồng nhắn tin rất đai cho ai đó, sau vài ngày e cũng là tò mò tìm đọc thì tuyệt nhiên lại ko thấy có cái tin nào dài như thế. E đã định cầm đt của chồng ra hàng cài đặt, để xem chồng làm những gì trên đt nhưng e lại sợ. E thật sự rất sợ, dạo này e còn ko sám lấy đt của chồng ra đọc nữa, e sợ khi e biết quá nhiều chuyện ko cần biết thì e ko chịu đc. Có phải vợ chồng cũng đến lúc chán nhau rồi ko? Vợ chồng e cưới nhau đc 8 năm và có trai gái đủ cả. Có lẽ cái sai của e cũng như nhiều các mẹ ở đây, là e chỉ biết có cv và gđ??? E phải làm sao bây giờ, sống như này e sợ mình bị trầm cảm quá. Các mẹ hãy cho e lời khuyên với?????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1