Mấy ngày nay đầu em cứ như muốn nổ tung ra.. em không cách nào suy nghĩ được mình phải nên làm gì.. xử lý như thế nào cho thỏa đáng..


Chuyện của em nói ngắn gọn là như vầy.. em lấy chồng gần được 3 năm.. ba mẹ lúc đầu không thích anh nhưng sau đó thấy em quyết tâm quá nên cũng đành chấp nhận anh.. Cách đây không lâu, chồng em vay mượn 1 số tiền khá lớn (mà mãi đến sau này em mới biết). Lúc đầu em hỏi thì anh nói mượn giúp thằng em nhưng sau này mới lòi ra thêm là giúp chỉ 1 phần, phần còn lại anh hùng hạp làm ăn gì đó nhưng bị thua lỗ hết. Bây giờ 2 vc nợ nần chồng chất nên em mới nói cho mẹ em nghe (em cũng stress nên muốn tìm người tâm sự). Nhưng không ngờ.. sau khi biết sự việc.. ba mẹ em làm ầm ĩ lên.. bắt tụi em phải ly hôn. Nói rằng anh không biết nghĩ đến gia đình.. không biết nghĩ đến em.. em ở với anh chỉ chịu khổ.. và đòi anh phải viết rạch ròi số nợ đó là chỉ của riêng anh.. bla bla..


Em với anh bị shock khi ba mẹ em như vậy. Em cũng có 1 đứa con nên em hiểu 1 phần nào đó chỉ vì ba mẹ thương em và muốn bảo vệ em.. Nhưng em còn yêu chồng em lắm.. anh đã xin lỗi và hứa sẽ không lập lại lần nữa nên em tin anh và muốn cho anh cơ hội vì em nghĩ con người ai lại chẳng sai.. Nhưng hình như ba mẹ em không nghĩ như vậy..