Phải làm sao để tôi có thể quên đi người vợ trong một năm chồng phát hiện ba lần ngoại tình
Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 5 năm và có với nhau được bé gái 4 tuổi. Kinh tế hai vợ chồng khó khăn lên tôi và vợ quyết định ra nước ngoài lao động. Tôi sang được hai năm thì đón vợ sang. Ngày tôi và vợ gặp nhau cũng là cái ngày định mệnh bắt đầu cho cuộc tình sai trái của vợ. Tôi đã đổ lỗi cho cô ta ở nhà ko giữ gìn sang đây làm gì đổ bệnh cho chồng à? Cô ấy khóc lóc thảm thiết và nói hai năm trời anh đi em chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh. Sau cái ngày đó vợ trở lên ít nói với tôi ko còn quan tâm hay muốn gặp mặt. Tôi đã nghi ngờ vợ có người khác khi thấy vợ và nhân tình hiện giờ liên lạc nhiều. Rồi sau gần 9 tháng giấu tôi bạn của vợ tôi đã ko chịu nổi lên đã nói rõ về cuộc tình sai trái của vợ. Tôi như phát điên khi biết được bỏ ăn bỏ làm ba đêm liền thức trắng. Vợ tôi chỉ nói xin lỗi và bảo bây giờ em chỉ muốn sống một mình ko cần ai bên em. Tôi như chết lặng và đã tha thứ cho cô ấy quay về làm lại. Lần thứ hai chỉ hơn một tháng tôi lại phát hiện ra cô ấy vẫn còn qua lại với tình cũ. Cô ấy khóc lóc van xin tôi cho cô ấy quay về lần nữa. Cô ấy nói em cần anh cần con và cần gia đình Lần này tôi đã cương quyết nhưng lại được vài ngày tôi lại bỏ qua. Tôi đa cố gắng và yêu thương vợ tôi hơn và vợ tôi cũng đã thay đổi nhiều gặp tôi và quan tâm nhiều hơn nhưng trong tôi vẫn còn sự nghi ngờ. Và đúng với sự nghi ngờ đó vợ tôi vẫn qua lại và còn dẫn ngừơi tình về phòng riêng ngủ. Lần này tôi chán rất nhiều và ko biết phải làm sao khi muốn ly hôn nhưng phải về nước mà bây giờ về thì tiền nợ còn nhiều. Ở lại thì tôi sợ mình lại tiếp tục tha thứ rồi lại nhận về nỗi đau. Khi muốn quên đi nhưng ko thể vì đầu óc lúc nào cũng nghĩ về vợ tôi. Tôi phải làm sao ai đi qua đọc hết bài viết cho tôi một lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trong đó có a @parisien, a...