Phải làm sao để có lại cảm giác cuộc sống HP trước kia với chồng đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh ak!Tuy mình đã quay lại sống với nhau được 1 tuần_sau hơn 1 tháng mình cãi nhau và xa nhau và anh cặp bồ với cô gái đó.Hơn 1 tháng đó đã bao lần em đòi chia tay đòi ly hôn đòi dời xa anh,những lúc như vậy anh lại giữ em lại ôm em vào lòng và hứa sẽ hok liên lạc với cô gái kia nữa.Cách đây gần 2 tuần nếu em hok cùng anh về Hưng Yên,nếu đêm đó em hok bỏ đi,nếu gia đình em hok xảy ra chuyện và anh đã chạy theo tìm em về và anh ôm thật chặt em vào lòng và hứa trong vòng 3 ngày anh sẽ dời xa mãi mãi cô gái đó để về với em và đứa con mình cùng ao ước hơn 1 năm qua.Nếu hok có những chuyện đó thì hok biết bao h anh mới về bên em.Khi anh nói với em rằng anh đã hok còn gì với cô gái đó anh muốn về với em để bù đắp lại những lỗi lầm đã gây ra.Nhưng sao khi mình quay lại và ở với nhau 1 tuần nay mà em hok hề cảm thấy vui gì cả hay em đã quen cuộc sống hok có anh rồi.Sống với anh hơn 1 tuần em cảm thấy cuộc sống ngột ngạt khó chịu.Em cảm thấy lòng tin của em đối với anh hok còn nữa.Tuy anh vẫn nửa đêm thức dậy và sáng thức dậy sớm hơn em hôn lên má em rồi ôm em vào lòng ngủ tiếp,nhưng sao em vẫn thấy hok HP như lúc em và anh lấy nhau và như lúc cách đây gần 1 năm em bỏ lại mọi thứ để theo anh về Hưng Yên.Em phải làm sao đây hả anh?Em phải làm sao để lấy lại lòng tin với anh!em phải làm sao để lấy lại cảm giác với cuôc sống hp với anh đây...............................................................................................................................................................................................?
...:)... hông thấy thêm nhật ký...chắc có lẽ sóng yên gió lặng rồi nhỉ...Chăm con thật tốt và mau lấy lại tinh thần nhé bạn...Chúc bạn và gia đình nhỏ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em và anh vui vẻ bên nhau.Nhưng sao hp lại đến với chúng ta ngắn ngủi vậy?Hôm nay em lại biết 1 sự thật mà em hok nên biết!Sao...
Tối hôm trước anh về muộn,lại còn bị ngã xe nữa.Hôm nay anh ở nhà với em cả ngày,anh định 2/9 về quê chơi,năm nay em lại hok về...
Tối qua anh về sớm hơn mọi hôm,anh lại đưa tiền cho em,đã rất lâu rồi em cũng quên mất từ bao h em đã hok cầm tiền anh...
Hôm nay,anh sẽ đi mua 1 cái xe máy khác,hôm qua anh bảo mua xe cho em nhưng em hok chịu vì vì em hok muốn tốn tiền thế...
Tối qua anh về và em đã đọc đc tn cô ta nt cho anh bảo rằng đã bỏ đi cái thai đó và mong anh nhớ đến ngày...
Tối qua anh về muộn vì phải đi tặng quà SN Chít.Lúc anh về anh còn mua giày tặng em nữa.Đã lâu lắm rồi anh hok mua gì tặng...
Sáng nay anh từ Hưng Yên lên.Nhưng chưa về nhà,em hok biết anh lại đi đâu nữa.Anh bảo chiều anh sẽ về,nhưng em hok hề có cảm giác chờ...