Chào các chị, em đang gặp vấn đề về người yêu cũ của chồng em. Em thấy mệt mỏi quá nên lên đây nhờ các chị tư vấn cho em.


Vợ chồng em mới cưới và hiện em đang có bầu 5 tháng rồi. Trước khi yêu em, anh ấy có yêu 1 người kém e 2 tuổi, họ quen biết và yêu nhau gần 5 năm. Em và chồng em thì từ lúc quen đến lúc cưới chỉ 1 năm thôi. Thế nên em cũng biết tình cảm của chồng em với đứa kia cũng sâu sắc. Ngay từ hồi mới quen, anh ấy cũng nói sơ qua cho em biết, nhưng vẫn giấu nhiều chuyện, nói với em là đã dứt khoát hẳn với đứa kia rồi. Em cũng tin tưởng và không để ý nhiều vì dù sao ai cũng có quá khứ. Thế nhưng con bé kia vẫn nhắn tin, gọi điện cho anh ấy, còn tìm cách liên lạc với em nói em cướp người yêu của nó. Em hỏi anh ấy thì anh ấy bảo từ lâu đã không để ý j đến nó, coi như mọi chuyện chấm dứt chứ chưa nói lời chia tay hẳn. Em bắt anh ấy phải dứt khoát mọi chuyện với con bé kia chứ em ko muốn mang tiếng là kẻ cướp giật hạnh phúc của người khác. Thế nhưng cứ dần dà, thỉnh thoảng nó lại nhắn tin, gọi điện...em thật sự muốn bỏ qua nhưng em tức lắm.


Rồi bọn em kết hôn, nó và gia đình nhà nó cứ gọi điện cho anh ấy hỏi ngày cưới để đến, em cũng bảo là nếu người ta nhiệt tình vậy thì anh cứ mời nhưng anh ấy bảo k cần thiết. Đến tận hôm cưới nó vẫn còn gọi điện nhiếc móc là không mời rồi đủ thứ...Rồi bây giờ, thỉnh thoảng cứ đến buổi tối là nó nhắn tin, gọi điện nói linh tinh, em phát điên cả người lên. Cũng có lúc em tức quá nhắn tin lại bảo nó đừng làm phiền gia đình em nữa, em nói với nó lịch sự hết mức có thể, nhẹ nhàng lắm thế mà nó nói lại xấc xược và láo toét. Em tức nhưng ko muốn làm ầm lên nên bỏ qua. Chồng em thì cứ khăng khăng ko có j với nó nữa, đã nói với nó là đừng làm phiền gia đình mình nhưng tính nó thế nên em cứ mặc kệ đi thế nhưng có lúc lại bênh nó, bắt em phải thông cảm cho nó, bảo là vì ngày xưa trót lỡ dại với nó rồi nên h không muốn làm nó buồn nữa, bảo em không được nói láo với nó nữa chứ.Mọi người thấy thế có tực ko có chứ.


Hôm trước vào blog của con bé đấy, nó còn khoe khoang 14/2 vừa rồi (lúc đấy anh ấy đang yêu em) anh ấy gửi quà cho nó, rồi nói tay đeo nhẫn rồi mà gặp nó, cấm yêu người này người kia... Em hỏi chồng thì chồng bảo không bao giờ có chuyện đấy, mang cả con ra thề độc. Em thì vẫn tin tưởng chồng em, không chấp tính trẻ con của con bé kia nhưng mà vẫn tức các chị ạ. Đến hôm nay thì em ko thể chịu đc nữa, sáng nay nó mò đến nhà em, hỏi thăm nhà chị gái của chồng em. Vì ngày trước chị anh ấy ở nhà này, giờ bọn em mới chuyển đến. Nó ko biết mặt em, nhưng em biết mặt nó nên em bảo ko có việc j thì em đừng đến đây, chị không muốn nhìn thấy em. Nó còn vênh mặt lên bảo chị làm j có quyền. Em sôi cả máu, nhưng vẫn cố nhịn rồi đóng cửa luôn.


Các chị bảo em phải làm thế nào bây giờ, tiếp tục bỏ qua hay làm thế nào???? Em thì vẫn tin tưởng chồng em không có tình cảm j với nó vì chồng em yêu chiều 2 mẹ con em lắm. Nhưng cứ để nó làm phiền cuộc sống của gia đình em thế này thì em ko chịu nổi. Càng cố nhịn thì càng phát phiền, mà em đang mang bầu nên tâm trạng nặng nề thế này em thấy tội cho con em quá. Xin các chị cho em lời khuyên với!