Chuyện là em có bà chị gái sn87 lấy 1 anh sn82 quê Nghệ An vào năm 2010, đến năm 2011 thì sinh cháu. Từ trc đó bố em đã ko thích a rể và có gây khó dễ, thái độ ko đc niềm nở với ông anh cho lắm. Nhưng khi đã lấy nhau thì bố em bt ngoài mặt nhưng trong lòng vẫn ko khỏi nghi ngờ. Anh ý làm thợ quảng cáo còn chị em làm công nhân. Từ trước khi lấy nhau bme em đã mua cho chị gái em 1 chiếc xe mấy còn anh rể thì ko có phương tiện gì. Lấy nhau xong thì 2 ac thuê nhà ở riêng, đc vài tháng thì chị em có bầu. Có lẽ là do anh rể ko muốn đưa đón chị em đi làm khi chị ý có bầu mà đã xúi chị em nghỉ việc ở nhà để a nuôi trong khi chị em mới bầu đc 2,3 tháng. Chị em giấu gia đình nghỉ việc ở nhà. Đc 1 thời gian thì anh ta lại bảo với chị em muốn đổi xe và đến nói chuyện với gđ em, bố em lúc đầu ko đồng ý nhưng nghĩ là nếu đổi lên xe ga mới thì chắc là ac cũng có tiền nên đồng ý. Ai ngờ anh ta về quê mang lên cái xe ga của bố anh ý lên, bố em khá giận nhưng ko nói gì thêm. Sau khi chị em sinh cháu ở nhà em thì có mẹ kế anh ta ra chăm chị em( vì mẹ anh ta đã mất). Khi cháu em đầy tháng thì cả bố anh ta cũng ra để làm lễ đầy tháng cho cháu. Tối hôm ý bố em có dặn a ta nhớ mời cụ ngoại( là ông ngoại em) lên, do bố em nói vài lần nên anh ta cáu và đã chửi bố em. Có lẽ anh ta thù bố em từ trc khi lấy chị em nên hôm đấy ko kiềm chế đc, và sau đó thì bố anh ta về quê luôn. Sau đó thì anh ta hầu như ko đi làm gì cả, chỉ có đi chơi bời gì đấy( có lẽ là cá độ hay đánh bạc). Đc 1 thời gian thì anh ta có đến xin lỗi, bố em vì ko muốn làm to chuyện nên cũng thôi dù trong lòng ko thoải mái gì. Chị em và anh ta lại ra ngoài thuê nhà sống nhưng vẫn gửi cháu cho mẹ em trông, tối thì đón về. Anh ta ko chịu làm ăn mà cứ dỗ ngon dỗ ngọt chị em đi vay tiền họ hàng nhà em cho anh ta làm ăn. Làm ăn đâu ko thấy chỉ thấy đồ đạc, xe cộ lần lượt ra đi. Bây giờ chị em muốn li hôn thì anh ta dọa nạt sẽ bắt con đi rồi thì bảo chị em là người vay tiền thì đi mà trả nợ, anh ta ko có dính dáng gì đến số tiền ý. Anh ta còn cố tình nt cho mẹ em nói là: Tôi sẽ bắt thằng Quang đi để cho ông bà biết tôi là thằng nào. Quá hỗn láo >.< Em rất muốn gọi điện chửi cho anh ta 1 trận nhưng cũng sợ khi mà tức quá anh ta sẽ làm liều với nhà em. Bây giờ gia đình em phải làm sao để thoát khỏi anh ta và đòi lại số tiền anh ta đã vay họ hàng nhà em ạ? Xin mọi người tư vấn giúp em!! :((