Chồng em bỏ đi 10 ngày rồi, trước khi bỏ đi tuyên bố ly thân và li dị với em vì em ko đồng ý chuyện chồng vay tiền bố mẹ em để làm ăn. Em rất buồn. Thực ra đã nhiều lần bỏ đi như vậy vì những xích mích nhỏ nhặt trong gia đình, em muốn ngồi đối diện để nói chuyện giải quyết vấn đề nhưng hắn ko chịu, chỉ thích bỏ đi. Em cũng không hiểu sao anh ý lại coi sự tự ái của đàn ông hơn cả tình yêu hai mẹ con em giành cho anh ý. Em là một người phụ nữ cũng ưa nhìn, có công ăn việc làm tử tế, lo lắng cho gia đình, chu đáo trong đối nội đối ngoại nhưng không hiểu sao anh ý đối xử với em tàn nhẫn đến vậy: đánh đập, không tôn trọng và chỉ biết mình. Tiền lương anh ý kiếm được ko bao giờ đưa cho em, chỉ đóng học cho con, chấm hết. Trong quan hệ vợ chồng thì em luôn là người phải chủ động... Em chán nản quá, 10 ngày anh ý bỏ đi, em xác định tình yêu của em đã chết, em chịu không nổi nữa. Giờ anh ý xin em tha thứ, xin em cho anh ý cơ hội nhưng nhừng gì anh ý làm tổn thương em đã làm cho tình cảm của em héo mòn như một cái cây chết khô vò không được chăm sóc. Em phải làm gì đây, xin mọi người cho em lời khuyên.