Phải làm gì khi biết mẹ ngoại tình với người đã có gia đình ?
Em hiện đang hojc lớp 10. Vài năm trước em có tình cờ đọc được tin nhắn của mẹ em từ số lạ, em đọc đc những tin nhắn quan tâm, mùi mẫn. Nhưng khong phải một người mà có tận 3 người lận ạ. Em sốc lắm. Lúc đó em chỉ khóc lặng, cất điện thoại lại chỗ cũ. Ba em laf một người muốn có một gia đình hạnh phúc hoà thuận. Ba em thương mẹ em lắm. Buôn bán từ khuya tới trưa mai để kiếm tiền cho mẹ em nuôi tụi em ăn học. Ba luôn dành thời gian để bên gia đình. Nhưng mẹ em lại là người k muốn cùng ba em xây dựng len hạnh phúc đó. Có vài lần mẹ dẫn tụi em đi chơi, em bắt gặp được mẹ lén hẹn hò với người đàn ông khác để tui em chơi ở khu khác. Nhưng ông ta đã có gia đình. Tới tận bay giờ mẹ em vẫn còn liên lạc với những người đó. Em có nói chuyện với mẹ về vấn đề này những mỗi lần nói tới mẹ la em và bảo là chuyện của người lớn đừng quan tâm. Nhưng sao k quan tam cho được. Khi mà mẹ em cứ cắm mắt vào đt quên tui em. Mẹ em thì đối xử lạnh nhạt với ba em.Mỗi lần gặp ông đó em chỉ muốn chửi cho ong đó một trận. Em nên làm gì đây mọi người. Mọi người hãy đưa cho em lời khuyên với được k ạ. Bây giờ em chẳng biết làm sao hết. Ba em cũng biết sơ sơ vì vài lần bắt gặp được mẹ em đang nhắn tin. Ba em cũng nhiều lần khuyên, năn nỉ mẹ em quay về với gia đình đi. Nhưng vài hom sau lại quay lại . Em nên lamf thế nào đây
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1