Các mẹ ạ.Em đang gặp phải tình huống vô cùng khó xử. Mẹ chồng em ngoại tình. Em đã biết chuyện này cách đây gần 1 năm. Lúc đó em chỉ mới về làm dâu thôi. Cũng tình cờ mà em biết được chuyện này. Mới đầu em tức giận vô cùng. Mặc dù mẹ chồng luôn đối xử tốt với em, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện đó, em lại cảm thấy có phần nào khinh bà. Tuy vậy, vì bà vẫn có giới hạn nhất định, ko thể hiện rõ ( trong nhà chỉ mình em biết). Nên em vẫn im lặng, không nói với bất kỳ ai, kể cả chồng em. Tính chồng em nóng, nếu anh ấy mà biết thì em không biết kết cục của gia đình em sẽ thế nào, vả lại chắc chắn anh ấy sẽ buồn lắm. Lại còn bố chồng nữa, năm nay đã hơn 60t, nếu ông biết sự thật này thì em thấy xót xa quá. Nhưng đến bây giờ, nhiều lúc em biết bà đi gặp ông ấy, hay ông ấy vào nhà chơi (ông này là bạn thân của bố mẹ chồng em) thì em lại có cảm giác bực bội, khinh ghét trong người.Chỉ muốn tâm sự với ai đó để vứt cái cục nợ này ra khỏi người. Nhưng nói với ai em cũng sợ cả. Bởi vì mẹ chồng em nếu không có chuyện đó, thì bà chính là 1 người hết lòng vì con vì cháu, rất thương em. Ngoài ra bà còn tham gia rất sôi nổi công tác xã hội nữa. Cũng có thể nguyên nhân của chuyện đó chính là bố chồng em, ông ấy suốt ngày lè nhè theo rượu trà, rồi lại kiếm chuyện gây sự với mọi người...nói chung bố chồng em không được đàng hoàng cho lắm. Trong khi đó người kia thì làm trong ngành quân sự, nên ăn nói và phong cách thoáng đãng, lịch sự. Có thể ông ấy chính là điều để mẹ chồng em vượt qua nỗi bất hạnh trong gia đình.Chính vì vậy mà em có phần thông cảm cho bà, em không nói ra với ai. Giá mà em không biết được chuyện này thì có lẽ cuộc sống của em được trọn vẹn rồi.:Sad: Mọi người cho em 1 lời khuyên nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hehehe, tóm lại, nàng này tuy không khai ra các đồng chí nhưng vẫn chỉ...
Việc của tớ!
Không biết đây có phải là lý do chính khiến cô...
Nói chung,...
ea đã...
Nếu chắc chắn BMC ngoại tình, cần theo dõi sát sao. Giả sử khi biết 2 người đi chơi với...