Phải kiên định bảo vệ công việc của mình hay là thỏa hiệp theo chồng để tránh bị chồng bôi nhọ và bạo hành ?
Chúng tôi lấy nhau đã gần 10 năm, anh là người chồng, người cha biết quý gia đình, yêu vợ con tuy anh có nóng tính, gia trưởng, ỉ lại và hay ghen (Lúc yêu nhau tôi đã biết anh nóng tính, ngang tàn, ghen tuông)
Vừa qua công việc kinh doanh trên mạng của tôi có vài điều không thuận lợi, nên tôi đã tham gia 1 nhóm học qua mạng với những người bạn cùng chí hướng. Chúng tôi có quan hệ rất tốt với nhau, tuy mỗi người mỗi nơi. Tiếc là chồng tôi đã ghen tuông và không đồng ý, dẫu tôi nhiều lần thuyết phục. Đến nay tôi vẫn bảo vệ quan điểm của mình đến cùng, tuy chấp nhận chỉ chat với họ vào ban ngày trong giờ làm việc (việc học và làm ăn của tôi hiệu quả vào chiều tối và đêm, do chênh lệch múi giờ).
Chồng tôi là dân IT, anh luôn theo sát tất cả các cuộc trao đổi chung cũng như riêng của tôi trên net, tôi biết vậy, tuy không thích nhưng vẫn chấp nhận vì mong anh không ghen tuông hão huyền nữa. Tuy nhiên mọi sự không như tôi nghĩ, đôi khi những lời nói đùa, hỏi thăm vô hại đã đem lại cho tôi những lời xỉ vả, thóa mạ, những cái bạt tai, bóp cổ của chồng.
Anh đã làm tôi chết đứng vì uất ức điếng người khi đánh tôi lăn quay dưới đất xong, thì rất điềm tĩnh ngồi lướt web, như thể anh mới quẳng 1 con gián qua cửa sổ. Đến lúc phát điên lên tôi đã đánh lại chồng, thua nhưng dù sao nhờ thế mà anh bớt đánh tôi thường xuyên hơn. Nhưng bù lại anh chuyển qua xỉ vả tôi, bảo tôi là đồ chó, là gái đĩ, là đưa đồ cho thằng khác chơi… bất kể có con cái trước mặt hay không. Anh còn tuyên bố thẳng: muốn cho tôi được sống là cho sống, bắt chết là phải chết, hoặc là sẽ cho cuộc sống của tôi thành địa ngục. Thật phi lý đến không hiểu nổi, tôi đã gặp những người đó bao giờ đâu, thậm chí họ đến tp nơi tôi ở tôi cũng phải tránh mặt vì không muốn anh ghen.
Chưa hết, anh sử dụng nick của tôi, chửi bới, xúc phạm mọi người, hoặc dùng điện thoại tôi để nhắn tin chửi bạn bè tôi, khiến tôi phải nhờ admin khóa nick của chính mình lại. Vậy là, anh tạo nick mới chửi bới tôi và những người bạn tôi bằng những lời lẽ thiếu văn hóa, đến độ Mod không biết anh là ai nhưng vẫn phải khóa hết nick này đến nick khác của anh. Thật buồn khi mà người chửi bới và bêu xấu mình thậm tệ lại chính là người đầu gối tay ấp. Thật buồn khi chồng tôi cũng là trí thức lại là dân IT và là admin của 1 diễn đàn mà lại hành xử vậy.
Bây giờ tôi không biết phải làm gì cả. Trong lòng thì trống rỗng vì thấy người 10 năm qua mình yêu thương và yêu thương mình giờ thành kẻ xa lạ, máu lạnh, coi mình như 1 món đồ, 1 con vật, thích thì nhẹ nhàng, ghét thì xỉ vả đánh đập. Tệ hơn, còn tìm mọi cách bôi nhọ, xỉ vả, hạ nhục mình trong mắt bàn dân thiên hạ.
Tôi phải làm gì để ngăn chặn những hành động quá đáng của chồng khỏi ảnh hưởng đến uy tín mình (tôi cũng có chút uy tín và tên tuổi), khỏi ảnh hưởng đến bầu không khí chung của gia đỉnh ? Luật pháp có bảo vệ những người bị xúc pham, bị xâm phạm thư tín như tôi không ? Liệu có nên vì chuyện này mà ly dị chồng không ? Liệu có nên từ bỏ con đường mình đang chọn để chấp nhận làm người vợ "ngoan" như chồng muốn không ? Liệu tôi có sai không khi đã “cứng đầu” với chồng ?
Nhưng thật sự tôi muốn vẫn tiếp tục được học được làm công việc tôi đã chọn, vẫn giữ được sự bình ổn trong gia định, để con tôi có cha, để nó được lớn lên trong bầu không khí hiền hòa ngày xưa của gia đinh ???
Có quá nhiều câu hỏi đối với tôi, nhưng tôi không dám tâm sự với người quen vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của chồng. Vậy, tôi phải làm gì đây, sao tôi khó nghĩ thế này …. mọi người ơi giúp tôi với
Chia buồn của Blawh nhé. Lấy chồng gia trưởng và hay ghen thật khổ. Chồng mình cũng dân IT, cũng ghen khủng khiếp, cũng gia trưởng.Nhưng tụi mình mới lấy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng anh ấy hẳn phải có 1 lý do để ngăn chặn bạn, Là một admin, làm trong ngành IT,...