Em có một tình huống thế này, cũng khó phân xử nên đưa qua diễn đàn nhờ các mẹ, các chị phân giải giúp vì có thể các mẹ, các chị ở ngoài khách quan và sáng suốt hơn.
Nhà em có cả thảy 5 anh chị em. Anh trai lớn và em trai út (là chủ top), còn lại 3 chị gái ở giữa. Chị Thứ 2 và thứ 3 lấy chồng ở xa, chỉ có chị thứ 4 là lấy chồng gần nhà cách 4cây số. Anh trai lớn thì ở cùng với bố mẹ trên cùng một mảnh đất nhưng có nhà riêng và không ăn chung. Mọi người đều có gia đình, kinh tế cũng khôg đến nỗi khó khăn phải nhờ cậy ai, bố mẹ thì có lương hưu cũng tạm ổn không phải chu cấp gì cả.
Thật lòng mà nói, con trai út + chị thứ 2+3 thì lấy chồng ở xa, ít về, chỉ có anh cả (ngay bên cạnh) và chị thứ 4 là ở gần với bố mẹ và chăm cho bố mẹ nhiều hơn. Công bằng mà nói, với anh cả thì việc quan tâm đến bố mẹ chỉ là các công việc lớn và cũng ít để ý đến chuyện ăn uống, cơm nước của các cụ. Các việc giỗ chạp gì (làm ít hay nhiều) thì đều do chị thứ 4 hỗ trợ mẹ là nhiều.
Hôm vừa rồi nhà cõ giỗ và mọi thành viên người ở gần và ở xa đều về cả, giỗ thì cũng không làm to , chỉ khoảng 3 mâm con cháu trong nhà thôi. Chuyện có lẽ cũng chẳng phải phiền đến các chị/các mẹ nếu như chị thứ 4 không có ý kiến gì. Chị thứ 4 khá là bức xúc vì mọi người đều "thờ ơ" chẳng quan tâm gì đến việc làm cỗ bàn cả. Đúng ra thì không phải là thế, mà mỗi người mỗi việc chứ cũng không có ai ngồi chơi không cả (chỉ trừ anh trai cả thì đúng là bác không ngó ngàng gì đến cơm nước cả nhưng cũng có con gái và con rể cùng làm) và chị thứ 4 là người quán xuyến nhất. Thực tế thì chị 2 và 3 cũng đều đi lấy chồng và làm dâu trưởng nên chắc cũng không phải vụng để mà không làm được chuyện này. Các chị cũng không có ỉ lại cho em gái út mà thực tế thì nghĩ là có mấy mâm cỗ, làm xong lúc nào thì xong và chẳng có gì phải vội vàng cả.
Ăn cơm xong thị nỗi bức xúc của chị thứ 4 mới "phát biểu" . Chị cho như thế là không công bằng, đặc biệt là anh cả không ngó ngàng gì với việc của bố mẹ cả. Mọi người thì đều có ý kiến là việc chẳng có gì là to tát, anh trai có không làm gì thì cũng chẳng sao. Cỗ bàn có mấy mâm xong sớm thì ăn sớm, muộn thì ăn muộn (có bao giờ muộn quán 11h30 đâu). Lỗi bức xúc của chị thứ 4 có lẽ là với bác cả thôi và lời ra tiếng vào làm sự việc cũng không vui lắm.
Chuyện có vậy, em nhờ các mẹ, các chị khách quan cho ý kiến giúp em nhé.
[
1. Liệu quan điểm của chị thứ 4 có được đa số các mẹ, các chị cho là cần phải công bằng vậy không. Em cũng không biết k nghiệm cuộc sống gia đình khác thế nào nên cứ muốn hỏi
2. nếu không đúng thì nên khuyên giải chị như thế nào để chị nghe ra. >>>
Cám ơn các mẹ, các chị. Chuyện nhà em hơi dài, mong các mẹ các chị kiên nhẫn đọc