Tôi là PN có chồng, cuộc sống của vc tôi cũng như bao gia đình khác, đôi lúc căng thẳng vì giận nhau, những lúc như thế tôi rất mệt mỏi và bị áp lực. Trong 1 lần khi ở lại tiếp khách cùng với các đồng nghiệp khác và trong đó có anh ( sếp của tôi) anh hơn tôi 5 tuổi, người đàn ông khá điển trai, có vợ và 1 con. Khi khách về hết thì anh bảo tôi cố gắng ở lại với các đồng nghiệp nam khác, chút về chung cho vui. Mặc dù tôi có từ chối rất nhiều lần nhưng anh vẫn giằng kéo tôi ở lại cho bằng được. Và rồi tôi cũng làm theo yêu cầu của anh. Khi tàn tiệc, lúc ấy cũng chỉ còn 4 người trong đó có tôi. Khi ra về anh nắm tay tôi và nói : “Em có biết em làm anh buồn nhiều lắm không?....” nói xong anh đã ghì tôi xuống và hôn tôi. Trước hành động bất ngờ đó tôi cũng không kịp phản ứng gì. Chỉ biết nói anh về đi, mai gặp lại. Giờ đây lời nói của anh làm tôi trăn trở mãi, có lẽ tôi đã say nắng vì anh? Gặp lại anh tôi rất ngại đối diện. Còn khi về nhà tôi luôn bị quá khứ đè nặng, tôi rất sợ rồi mọi người trong cơ quan sẽ biết chuyện này… Tại sao tôi lại đa cảm đến vậy? Nụ hôn kia chỉ là bản năng của người đàn ông khi say chứ không phải là tình cảm của anh dành cho tôi, vậy mà……..