Mình cũng hay theo dõi các bài trên diễn đàn này, hôm nay mình có chuyện muốn nhờ các bố, các mẹ chỉ giúp mình, chứ mình là người trong cuộc mình chẳng biết làm như thế nào nữa. Chuyện thế này. Vợ chồng mình ở với nhau đựoc gần chục năm nay rồi, nói chung tình cảm thì đều đều vậy thôi, thế mà chẳng cãi vã gì cả đang vui vẻ thì xã mình bế đứa bé lên (mình cũng ngồi ở đó), xã bảo "Nếu không vì 2 con gái yêu của bố, thì bố đã bỏ đi từ lâu rồi", cầu nói đó là sao hả các bạn. Lúc đó mình cũng hỏi luôn xã mình , nói như thế là như thế nào. Muốn đi đâu, đi với ai, đi đâu được thì đi đi....


Xã mình bảo nói thế có sao đâu, mình cứ hay nghĩ, rồi suy ra linh tinh


Các bạn thấy câu nói trên như thế nào, đặt địa vị các bạn ở mình các bạn xử lý ra sao, mình buồn lắm:mad: