Các mẹ ơi, mình là thành viên hơi bị cũ rồi, nhưng lần này mình vào một nick khác để tâm sự. Mẹ nào giống mình thì cùng buôn cho giải tỏa xì trét với nhé.
Thực ra thì mình cũng chẳng muốn kể lể hay vạch áo cho người nhòm lưng đâu. Nhưng mà mỗi lần hai vợ chồng đụng nhau là mình là bực mình.
Kể sơ qua về chồng mình nhé...Mình ngoài 30 tuổi, chồng hơn mình 3 tuổi, công việc ổn định, thu nhập khá. Phải nói rằng chồng mình rất yêu vợ. Từ ngày có con thì lại càng yêu vợ yêu con, đi làm về là về nhà, không chơi bời, bia rượu mấy, thỉnh thoảng lắm mới ngồi quán bia với bạn thôi. Nhưng ở nhà thì lão cũng lười việc nhà lắm, tuy nhiên nếu vợ yêu cầu giúp thì vẫn cho con uống sữa, thay tã bỉm cho con, trông con cho mình làm (ít vì có ông bà nữa)...Thu nhập thêm thường hay đưa cho vợ, không tiết kiệm, sống hào phóng với vợ con và gia đình, quan tâm đến nhà vợ. Đối nhân xử thế với mọi người đều tốt cả, ra đường chả ai bảo ông này có tính đàn bà, lắm điều cả (thậm chí lại còn ít nói nữa mới lạ). Đại loại là nếu không có cái tính lắm điều kia thì chắc là mình có một ông chồng hoàn hảo lắm.
Vấn đề chính đây ạ, chồng mình hay nói nhiều về những vấn đề rất nhỏ mọn, nhiều khi làm em phát điên. Trong nhà chồng mình mà có vấn đề gì, chồng mình mà lên tiếng thì nghe không thể lọt lỗ tai nổi, toàn giọng chì triết, đanh đá...bố mẹ chồng em đúng là sinh con ra phải chịu...nhiều khi mình còn thấy điên thay hộ BMC, ở nhà đẻ mình, các con mà có giọng ăn nói thế là chết toi với BM mình rồi (các cụ nghiêm khắc lắm)...Có cô em gái thì không bao giờ anh ý nói chuyện nhẹ nhàng với nó được. Chỉ câu trước câu sau là mày tao...rồi lại mắng nó là ngu, nói năng nặng lời, không ít lần cãi nhau to rồi. Hai anh em khác biệt về suy nghĩ và cách sống, anh ý thì suy nghĩ của người già, từng trải, trong khi cô em mặc dù đã 28 tuổi rồi nhưng suy nghĩ vẫn nhiều cái mơ hồ, không thực tế. Nhiều khi anh ý nói hoàn toàn đúng nhưng do cách nói nghe không xuôi, không làm người khác lọt lỗ tai thành ra có chuyện. Chồng mình nhiều khi rất thích hóng chuyện...chuyện làng xã, chuyện linh tinh, buôn mấy chuyện mà mình nghĩ chỉ để mấy bà già ngồi buôn dưa với nhau thôi ý. Ra đường mà có vụ công an bắt xe máy ô tô, hay đụng xe đụng pháo gì thì anh ý phải coi cho bằng được.. Hu hu mình ghét tính đó lắm..nói mãi mới sửa được một chút.
Đặc biệt khó chịu nhất là chuyện ăn uống. Trời ơi, lão làm chỗ có đầu bếp nấu ăn ngon, ngoài ra việc ăn uống gần như là hobby của lão. Nên ăn cơm ở nhà bữa nào là bữa ý cả nhà đau hết cả đầu. Mẹ chồng mình đi chợ, nhiều khi cũng rất khó trong việc nghĩ món ăn. Hôm nào mà nấu món gì không ngon, không đúng kiểu...hay thiếu cái gì cả nhà nhức hết cả đầu. Tính mình nóng tính, lắm hôm điên quá, mình cũng quát ầm lên. Thực ra mình nhẹ nhàng không biết bao nhiêu lần rồi...rằng thì mình sống với ông bà...bà trông con cho thì chợ búa có gì ăn đấy, anh đừng cầu kỳ quá...nếu anh thích ăn món gì cuối tuần em sẽ làm cho anh...Nhưng mà khó thể thay đổi được. Cứ ngồi vào mâm cơm là cằn nhằn...bà cứ mua cái này...sao lại nấu thế kia...bà chẳng thế này ...bà chẳng thế kia..Thường thì mình hay nấu bữa tối...nhưng mà lắm hôm cứ ngồi vào bàn ăn là lại yêu cầu làm thêm món này, làm thêm món kia. Hôm nào mà chẳng may mình có vắt chanh vào nước mắm hơi chua thì nói mãi đến lúc bực quá mình phải bảo anh nói đủ chưa? em nhức đầu rồi đấy, thì mới im ko kêu nữa. Rồi hôm nào mình làm món gì ngon ngon ăn là thể nào anh ý cũng nghĩ thêm vài ba món nữa để mình làm...trong khi làm mệt kinh mà chồng vẫn hồn nhiên bảo vợ làm thêm món này món kia ăn cho sướng...Lắm lần MC còn phải bảo: mày đừng hành nó nữa...nấu lắm món thế thì hết sức còn gì..
Chả bù cho mình có mấy anh trai...không có một chút tính nào như vậy, mình quen sống ở môi trường đó nên có ông chồng thế này nhiều lúc điên ghê...anh trai mình nhé, mẹ đẻ mình nấu mỳ cho anh ý ăn sáng. Mắt mẹ mình kém nhìn hộp gia vị thành mì chính, thế là cho hai lần gia vị. Bát mỳ mặn chát...anh ý vẫn ăn chẳng kêu ca gì...ăn xong đi làm, mẹ mình thấy bát mỳ còn nhiều nước quá nên định ăn nốt...lúc đó mới biết là mặn kinh người...
Thực lòng không muốn kể xấu chồng mình, nhưng hôm qua điên quá thành ra đang bức xúc. Các mẹ giải tỏa xì trét cho mình với nhé...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1