Ông chồng hư đốn, chơi bời thì em phải làm sao ? Giúp em
Em xin kể ngắn gon như này thôi, em lấy ck năm 2013, 2014 e sinh dc 1 bé trai,
Chuyện bắt đầu từ khi e đang mang bầu được khoảng 6 tháng
Hai vợ ck làm cùng 1 công ty, ck e cũng rất thương vợ, chỉ cần vk thích là sẽ cố gắng chiều lòng, cho đến khi ck e kết thân với ông bảo vệ ở cty ( ông này nổi tiếng lô đề, mà cũng là chủ ghi lô đề luôn) ck e bắt đầu lao vào chơi,lúc dc lúc mất, rồi cuối cùng thua đến mấy chục triệu, vì lúc đó 2 vc đều không có tiền,
Ck về báo nợ với bố mẹ, ông bà cho 15 triệu, kèm theo số tiền đó là việc mắng nhiếc ck e cũng như mắng e, vì tội không bảo dc ck ( em nghĩ, ông bà là bố mẹ, ông bà còn k bảo dc , thì e làm sao mà nói dc) trong khi ck e chơi thì tuyệt nhiên giấu hết, chỉ đến lúc nợ nhiều quá, cái ông bảo vệ kia nói với e , e mới biết, chứ em khoog phải là được biết từ ck mình
bao nhiêu tiền để giành sinh con, dồn vào cho ck trả nợ
Để đến lúc em sinh, tiền không có, các chi chắc cũng hiểu cái nổi khổ của e lúc ấy. Sau chuyện ấy,e cũng nói chuyện với ck e, và ck e cũng hứa là không chơi bời nữa.Nên e tin ck
Bẵng đi 2 năm, cho đến ngày hôm qua, e vô tình biết được là ck e lại lai vào cờ bạc, lô đề, cá độ ( sau vụ kia, ck e về kinh doanh ở nhà, k đi làm công ty, nên kinh tế khá hơn, nói chung là đã có tiền)
Mà lần này, bắt nguồn từ lúc về nhà kinh doanh ở nhà, thì kết thân với thằng e con nhà chú ( thằng đầy cũng nổi tiếng cờ bạc lô đề, cầm cố các kiều) cứ hôm nào đi cùng nó là đi từ sáng đến tối, e hỏi, thì bảo đi chơi,
Rồi hôm qua e biết dc là ck e đã bị thua lô đề, cờ bạc các kiểu , và số tiền vốn để làm ăn đã theo mấy em lô đề đi hết
Chưa hết, còn theo chân thằng e đi vào Bar, dùng thuốc lắc ,( dùng nửa viên, cũng là dùng rồi)\
Bây giờ, e đang có kế hoạch sinh bé tiếp theo, lại gặp ngay chuyện này, Em cảm thấy bị thất vọng, cảm thấy mình bị lừa dối, cảm thấy tương lai của đứa con tiếp theo sẽ mù mịt,
Từ hôm qua, e đã nghĩ rất nhiều, để tìm cách giải quyết hợp lý , triệt để vấn đề này,thậm chí e còn định sẽ bỏ ck . vì e không thể chịu đựng được chuyện như thế này
Bây giờ chỉ là vài chục triệu hãy chỉ là nửa viên thuốc lắc, sau này thì sao...
Các chị cho e lời khuyên, để e giải quyết chuyện này với, em bế tắc rồi, bố mẹ ck e vẫn chưa biết chuyện
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1