em đang nghỉ thai sản ở nhà, giá cả tăng chóng mặt, một nách nuôi hai con nhỏ cộng một anh chồng đang ăn bám ở nhà. em đang chuẩn bị thất nghiệp vì chỗ làm giảm biên chế. em thấy thắt hết cả ruột hàng ngày. cứ như mình đang dần bò vào một đường hầm hẹp đằng cuối chỗ ra. hoang mang. hic hic. thậm chí có đêm em nằm mơ cả nhà chết đói không nuôi nổi thằng lớn. phải đem con cho người khác. trời, tâm trạng bất an kinh khủng. mình nhịn ăn, nhịn tiêu đủ kiểu thì con cũng không thể bị đói. công việc thời buổi khó khăn, luơng thì thấp mà phải lao động cật lực. nhưng có lao động mà kiếm chút thì vất mấy em cũng làm. nghĩ thương hai đứa bé con. bế tắc đến mức thành bị táo bón. hu hu hu hu. có ai giống em không?