Chuyện tình buồn khi mùa mưa vừa đến !!!




Có 1 cô nàng là con út bị bệnh tim bẩm sinh nên ngày từ lúc nhận thức được niềm hạnh phúc của người phụ nữ chính là được làm mẹ thì cô đã biết mình là người không may mắn ! Hồi còn đi học cô cũng đã từng yêu 1 người con trai ( anh ấy là người thầy dạy cô trong giảng đường đại học ),anh ta hơn cô đúng 10 tuổi ... nhưng rồi họ chia tay vì anh ta là người giả dối...đã có vợ ở quê ! Cuộc tình đầu kết thúc 1 cách buồn bã , từ năm thứ nhất đến khi ra trường cô chẳng yêu nổi 1 ai vì đã mất đi niềm tin ! Sự ngây ngô không còn nữa mà cô nhìn đời , nhìn người bằng sự nghi ngại...cho đến 1 ngày khi cô về nước...qua bạn bè mai mối cô đã gặp 1 anh chàng...nói sao nhỉ ?! Lần đầu tiên gặp gỡ , ấn tượng ban đầu chỉ là sự khó chịu ... vì anh ấy là người đầu tiên chơi cá ngựa thắng cô ( mà chơi ngu lắm nhé chơi 6 ván thua cả 6 mà vẫn cố chơi thêm ván thứ 7...thì lại thắng ) . Sau hôm đó , những tin nhắn , những lần online , nói chuyện với nhau ... cô nàng yêu anh chàng lúc nào không biết !!! Có 1 lần anh đưa cô nàng lên trên cầu chơi , ở nơi ấy , chỉ với 1 vòng tay , 1 bờ vai cô thấy mình được che trở và cô mở lòng tin thêm 1 lần nữa ! Hôm sau anh chàng có việc phải đi xa vài ngày , cô cảm nhận được rõ sự nhớ nhung , trông ngóng của mình từng giây , từng phút ! Nhưng khi trở về anh lại nói lời chia tay...vì anh nói bạn gái cũ của anh liên lạc :" Cô ấy không thể sống thiếu anh được !" ... cô gái ấy là ai thì tôi không rõ nhưng tôi hiểu vị trí của cô ấy trong lòng anh ta vẫn chưa thay đổi ! Tình yêu là thứ tình cảm duy nhất không dễ chuyển đổi từ người này sang người khác ! Và tôi chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật ! Mình chỉ là 1 cơn gió thoảng qua khi anh ta cô đơn và thấy thiếu vắng chứ không phải là tình yêu thực sự !!! Nhưng cô nàng yêu anh chàng quá mất rồi ! Cô đã khóc thật nhiều , thật nhiều...để cuối cùng chỉ nhận được tình thương từ phía anh ! Anh và cô gặp nhau 1 lần nữa , trước mặt anh cô khóc như 1 đứa trẻ bị lạc mất mẹ...và đêm đó họ đã bên nhau ! Những tưởng sự việc chỉ dừng lại và kết thúc nhưng rồi ... những lần tiếp theo ... anh vẫn khổ sở với 1 bên tình , 1 bên nghĩa ! Ko muốn làm ai đau nhưng anh lại làm cả 3 cùng khổ ! Cô nàng vì yêu anh ... đã muốn có được 1 đứa con ... nhưng nó không phải là sự mong đợi của anh ! Người ta xem con là hạnh phúc , nhưng giữa họ thì lại thành tra tấn ! Cố nàng đang trong thời gian nghén nhưng không ngày nào là không khóc cả vì anh chàng quyết định là họ sẽ ko thành 1 gia đình , anh ta yêu con nhưng mà ko yêu cô ! Người bạn gái cũ với anh là tất cả ! Cô gái đau khổ , nhưng không thể bỏ đứa con đi ... vì bị bệnh tim có muốn cũng chẳng có bác sĩ nào dám làm ! Nhưng nếu để sinh đứa trẻ ra ... tỉ lệ sống của cô chưa được đến 5 % ... đau lòng quá ! Đứa trẻ chẳng có lỗi gì cả ! Nên cô sẽ vẫn sinh con , cho dù ko có anh ở bên , cho dù phải sinh con xong chưa chắc đã sống ... cô vẫn sinh vì cô yếu anh ! Với cô , có thể ko có anh nhưng con sẽ là tình yêu thay thế ! Hi vọng rằng có ngày nào đó , anh sẽ nghĩ lại ! 1 đứa trẻ dù ko phải là mong muốn , nhưng hãy dẹp bỏ cái sự viễn tưởng về 1 tình yêu đã qua...vì là phụ nữ thì mình thừa biết ... sự sai lầm của đàn ông đó là không biết hi sinh vì người khác !!! Cô vẫn chờ , vẫn đợi anh !!! 4ever n 1 !!!