Nếu ngày mai không còn là vợ chồng nữa


Em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa đâu


Cái bản mặt lúc nào cũng cau có


Chả biết yêu thương chỉ biết giận hờn.



Thấy tội thân em hơn 10 năm lạnh lẽo.


Hy sinh hết lòng vì chồng vì con.


Vì yêu anh nên luôn day dứt.


Chả biết tìm chút vui cho riêng mình.



Rồi đến lúc chợt thấy lòng cay đắng.


Chấm dứt 1 lần cho đỡ khổ đau


Còn hơn sẽ đau cuộc đời phía trước.


Chả biết về già có làm khổ nhau.



Rồi em sẽ đi về một nơi xa lắm.


Sống cuộc sống chỉ một mình em.


Với đất trời thênh thang và rộng lớn.


Kệ mặc anh với sân si của thế gian.


Thôi em buông tay đây


Bao nhiêu năm lạc lối trong tim anh


Bỗng thấy mệt mỏi


Đau đớn dữ dội một lần.



Tình nghĩa vợ chồng


Sao quá lạnh nhạt


Em sợ


Một mai em ốm yếu


Lại phải nhìn thấy ánh mắt vô cảm của anh.



Với anh em chỉ là khách qua đường


Không máu mủ ruột thịt


Anh sẵn sàng vứt bỏ


Dù tình nghĩa mười năm



Em đi đây


Gửi lại cho anh 1 phần máu thịt


Em mong mình được thanh thản


Không bị giày vò như khi ở bên anh.