Tớ thấy thế này, đa số đàn ông VN chán lắm, nửa "ông", nửa "thằng". Ảnh hưởng của xã hội phong kiến, nên rất thích làm "ông" (thích quyết định, ko làm việc nhà, không chia sẻ gánh nặng con cái với vợ, không ga lăng, chăm sóc vợ, chả nhường vợ cái gì, thích gia trưởng, lại muốn vợ phải chiều chuộng, phục tùng nhà mình... vậy mà lắm lúc lại rất "thằng", tị nạnh với vợ từ việc nhỏ, ăn mặc đều phải do vợ lo, kinh tế kiếm được thì kiếm mà ko thì "do năng lực, vợ phải chịu thôi", suốt ngày cứ phải "canh chừng" nếu không thì "lăng nhăng".... Này, phụ nữ lấy chồng mà ko sướng hơn thì lấy làm gì nhỉ?. Cứ phải đeo gông, buồn cười thật!. Cứ ở vậy, kiếm đứa con, sau này hợp ai thì ở chung, thế thôi cho rảnh nợ. Tớ bi quan vụ chồng VN lắm, chả phải riêng tớ, nhiều bạn xung quanh tớ cũng vậy!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Thích nhất...
có 1 chuyện rất hay là hồi chiến tranh thế...
nói chugnl à biết để mà tránh hoặc tìm thời điểm hợp lý thì có qđ kịp thời, mình chưa muốn lấy...
ghê...
Ờ ờ…cái này tớ xác nhận:Laughing:…Hồi còn bên nhau tớ với...
bcc cho mình nữa nhé! :o :o :o :o :o :o :o :o
Thiệt cái tình. Mấy bà có chồng rồi thì...
Tất nhiên là ko phải thế bạn ạ, nhưng phần lớn là họ cặp với những...
Các bạn vui lòng không bàn luận theo hướng so sánh (Tây - Ta), nhận định quy chụp hoặc tranh cãi để topic...
bác này nói chí phải, chẳng qua các mẹ đó giỏi dấu thôi. và vì các...