Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ối giời, vì công việc thôi, về làng chẳng ma nào nó cần đến mình :Crying:. Chẳng nhẽ học hành bao nhiêu năm giờ đi học caỳ :Worried:. Chung qui... Xem thêm
Bác nói rất có lý, nhưng mà em hỏi câu ngu tý là tại sao các bác ở nơi khác lại cứ phải cố mà mua nhà HN là sao... Xem thêm
Qian trọng là em sẽ lấy chồng về đâu , tỉnh cũng có nhiều cấp độ lắm .Đơn giản như tớ nhé , bố mẹ đẻ tớ ở nội thành... Xem thêm
Chẹp, ở HN giờ môi trường sống tệ quá, sao cứ phải quyết từ bám lấy nhỉ :Sick:.
anh ấy mới chuyển công tác về đó là cty nước ngoài nên luong cao,mình về đó xã cung se xin cho on định.xã bảo ve do 5-7 naưm thôi... Xem thêm
Đúng là khó xử. Nhất là nhà chị ở HN. Hy vọng chị theo chồng về tỉnh khá phát triển về KT-XH. Nếu vì hoàn cảnh hiện tại, vì bố... Xem thêm
Mình cũng chung hoàn cảnh đây.Làm dâu phương Nam đã được 3 năm rồi, nghĩ lại thấy nhanh thật. Nhưng mình cũng sống ở thành phố ( mình ở... Xem thêm
Nếu ở HN lấy chồng xa, nếu không phải đại gia thì bảo bố mẹ cắt cho mảnh đất để “cắm rùi”, còn không thì cho tiền mua đất ở.... Xem thêm
Từng cơn gió heo may đầu mùa thổi hun hút đến tê người khiến bầu trời đêm miền sơn cước càng trở nên não nề, ảm đạm,...
Đêm đêm nằm xuống giường là toàn thân rã rời nhưng tôi không ngủ được, mùi cá hành hạ ám ảnh tôi cả trong giấc mơ.
Năm nay tôi 17 tuổi, mới lấy chồng vào kỳ nghỉ hè vừa rồi và chuẩn bị sinh con. Quả th...
Khi yêu, còn trẻ, tôi không bao giờ nghĩ cuộc sống của mình lại thường xuyên rơi vào cảnh tủi thân và khốn khổ như này.
Tôi 26 tuổi, cưới hai năm nhưng chưa tổ chức cưới bên nhà trai do mẹ chồng nghĩ g...
Chỉ đến khi cậu cháu đòi giới thiệu cho một người bạn ngoài ba mươi, đang làm giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn, quyết liệt đòi tìm hiểu, cháu mới thú thật làm tôi bất ngờ.
“Con lớn rồi, tự biết qu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bác nói rất có lý, nhưng mà em hỏi câu ngu tý...