Đây ko biết là lần thứ bao nhiu e phát hiện chồng e tán gái rùi, vấn đề lên giường chắc chỉ là vấn đề thời gian thôi ạ vì em biết hết mọi hành động chồng em làm ( đàn bà còn hơn cả thám tử cơ mà :))). Chúng em yêu nhau 6 năm, cưới đc chưa đầy năm và e đang có bầu 4 tháng :-S . E biết đàn ông ngoại tình là chuyện thường ngày ở huyện . Đến bố em còn ngoại tình nữa là nhưng hồi đó e nhỏ nên ko biết cảm giác của mẹ e chỉ biết mẹ khóc và suy nghĩ rất nhiều, đến khi mẹ bị bệnh mất thì trong thời gian mẹ ốm bố đã đi cặp bồ rồi mẹ mất mộ chưa xanh cỏ bố đã lấy vợ mới hơn em có vài tuổi.......


Haizz mới đầu e cũng tức tối hằn học lắm đàn bà ngoại tình thì chắc ko được vì phải con cái cơm nước có muốn ngoại tình cũng chả có thời gian ý, đã thế ngày càng xuống cấp đi trong khi các em cứ trẻ đẹp mơn mởn ra. Còn các ông chồng thì cứ phơi phới như thanh niên rồi còn thông đồng nhau đi kiếm bồ chứ họ coi đó là chuyện bt mà :-? .


Chồng ngoại tình thì e cũng chả trách được đó là bản năng của đàn ông hay sao ý 1 cái lạ = tạ cái quen mà các chụy có ai dám chắc 1 thằng đàn ông cả đời chỉ biết có vợ ko ., chả có tình yêu nào đủ để chung thủy mãi đc ý.... biết thế nhưng vẫn thấy tức tức tn ý nhỉ, chồng em mải nhắn tin vs gái còn ko thèm nhắn tin cho em cơ ý nhưng mà thôi nếu ai cũng đang lâm vào trường hợp của em thì vào đây chia sẻ nhá. EM thì em cứ tỉnh bơ thôi chả bao giờ bày tỏ thái độ gì vs chồng mặc dù hồi mới biết thì tức tối vô cùng nhưng e cứ lẳng lặng dùng mọi thủ đoạn để cắt đuôi mấy con chồng tán ý nên đến giờ chồng vẫn chưa ngủ đc vs con nào mặc dù thèm phát điên lên ấy vì từ trc đến giờ chỉ biết đến mỗi em thôi mà, thèm gái lắm thèm cảm giác lạ (em đọc trộm tâm sự của chồng vs thằng bạn). Chồng em tệ ở chỗ cave thì ko dám chơi vì sợ vs ghê, bạn rủ cũng ko đi. chỉ thích tán cặp bồ vs các em để thỉnh thoảng rủ đi nhà nghỉ thôi thế mới đau . Đôi khi cug phải thủ đoạn tý chứ nhưng chắc lúc đẻ thì e ko có thời gian mà thủ đoạn nữa rùi đến lúc đấy thì phải học cách chấp nhận bó tay giương mắt nhìn rồi hic...


Còn về chuyện sex thì thú thực dù mấy năm rồi từ hồi còn vụng trộm cho đến giờ vẫn quan hệ đều đều ngay cả khi bụng mang dạ chửa ấy tần suất ko phải là ít đâu nhé nhưng chồng em thì chắc xxx vs mỗi 1 người nên chán em rồi em tự ý thức đc điều đó vì nhìu khi trong lúc xxx chính em còn thấy chán chán nữa là đàn ông 8-}8-} đây là sự thật phũ phàng cho các cặp vợ chồng ạ. hự hự