Chào mọi người, giờ e đang rất buồn, e đang mang thai tháng thứ 6, và phải ở xa chồng. Chuyện là e có nhắt tin trên facebook cho chị gái e kể lể về ông bố chồng, và e có nói với chị gái là e rất tức ông ấy. Không ngờ 1 hôm ck e nói mượn nick face để chơi game, e ko nghĩ j nên cho mượn. Ai ngờ a vào kiểm tra tin nhắn và đọc đc. Thế là a nói e đủ điều, muốn chia tay voi e. Bọn e mỗi ng 1 nơi, a ấy làm ở sài gòn, e thì ở quê dưỡng thai. Vì xa nhau nên lại càng khó khăn cho cả 2. Và e cũng ko biết là a có ng khác và tìm lý do muốn ly dị hay vi giận e chuyện đó. Giờ e đang mang thai ma gặp quá nhiều chuyên buồn. E thật sự ko biết phải làm sao nữa. Giờ e đang ở nhà mẹ đẻ, mẹ đẻ e nuôi e từ luc e về dưỡng thai. Ck e ko gửi 1 đồng tiền nào về cho e, nên e càng nghi ngờ. Mong mọi ng hãy cho e lời khuyên, e nên dừng lại và chia tay, hay xin lỗi ck rồi niu kéo????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn có thể chia sẻ rõ hơn tâm sự của mình tới các...
ck bạn nếu chỉ giận dỗi cũng không tới muwac vậy đâu vì bạn đang mang bầu mà. chắc có lý do j khác....
Bạn nói...