6/11/2015 tại sao dạo này mình luôn lo lắng ,mơ hồ sao vậy? Bị mất phương hướng hoàn toàn,kh biết có phải do tháng trước bị ốm kh? Mà ốm vì bệnh gì cũng kh biết nữa,đi khám các nơi thấy chẳng có vấn đề gì,nhưng ng lúc nào cũng thấy mệt mỏi,bồn chồn,hoang mang,lo cho bản thân,luôn nghĩ tại sao mình kh được khoẻ,liệu có sao kh?
Chợt bao nhiêu cảm xúc,bao nhiêu sự kiệntrong cuộc sống vùn vụt hiện lên và bắt đầu tự nhủ: phải sống chậm lại
Điều đầu tiên là phải yêu bản thân mình trước đã,rồi nghĩ lại xem mình đã làm được những việc gì đúng,có điều gì sai kh và tất nhiên để nghĩ một cách nông cạn thì mình làm gì cũng đúng,nhưng lại nhưng...
Đối với mẹ - có lỗi lắm lắm,nhưng chẳng biết làm sao,lúc nào cũng xin lỗi mà mẹ đâu có nghe được,giờ làm mẹ rồi nghĩ đến mẹ mình lại cả một trời ân hận.muốn nói cho các con mình nhiều điều lắm nhưng rồi lại thấy mình trong đó,không biết nói làm sao cho chúng nó hiểu được sẽ có lúc nó lại như mình bây giờ
Mọi người ơi có ai đang bị như mình kh:luôn thấy gai trong ng,lúc nóng lúc lạnh,sợ nước,gió,nhiều khi thấy hồi hộp lo lắng,thần kinh căng thẳng,mất ngủ nhiều,có cảm...
còn với mình,dạo này sao khóc suốt,nhìn xuống nhà thấy chồng ngồi ôm tv-khóc,con đi ngang qua phòng mình kh vào với mẹ 1 chút -khóc,sang phòng con nhìn thấy...
anh yêu!em thấy sức khoẻ kém đi nhiều,đêm kh ngủ đc,suy nghĩ linh tinh-tự hỏi:sao mình được yêu nhiều thế,mình đã cho được những gì mà lại nhận đươc bao...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1