Nỗi lòng của một người vợ: Tôi nên làm gì khi anh lãnh cảm???
Mọi chuyện càng ngày càng tệ. Chúng tôi lấy nhau hơn 10 năm, nhìn vào ai cũng bảo gia đình hạnh phúc, anh đẹp trai tài giỏi, tôi xinh xắn khéo léo, và chúng ta cũng đã tạo nên 2 thiên thần vô cùng đáng yêu ...
Công việc anh có thể nói không áp lực như nhiều người khác, có những ngày trong tuần mọi người phải vào công sở, phải đi làm, nhưng anh có vẫn có thể nghỉ ở nhà (tuy ngược lại có những lần anh phải làm việc thật khuya - tại nhà).
Tôi không biết mình có phải là người phụ nữ quá đáng - xấu xa (theo quan niệm cổ hũ) khi viết lên những dòng này.
Anh mặt nào cũng hoàn hảo, chăm lo vợ con, kiếm tiền lo gia đình, không rượu chè, cờ bạc, thuốc lá ... thử hỏi tôi còn dám đòi gì hơn.
Nhưng dù sao tôi cũng là 1 con người, cũng có những nhu cầu tình cảm. Từ ngày ta lấy nhau, mỗi lần anh ngủ với tôi, tôi xem như là 1 ân huệ cho mình, vì nhiều lắm thì 2 tuần 1 lần, không thì 1 tháng 1 lần. Ngày trẻ thời ngây thơ làm vợ anh, tôi có suy nghĩ, nhưng chuyện nhà cửa, công việc cuốn tôi theo, nên tôi không bận tâm.
Bây giờ, tôi trên 30 rồi, tôi hiểu đời hơn, tôi sành sõi hơn, tôi tìm hiểu để làm anh cảm thấy hạnh phúc nhất, tôi có thể nói mình biết cách chiều chồng, biết làm cho đàn ông sung sướng - tôi phục vụ họ như 1 cô gái đ... chuyên nghiệp (nhờ băng đĩa), tôi biết cáchg massage .... ấy vậy mà mọi công sức để làm cuộc sống vợ chồng thăng hoa của tôi đã đổ sông đổ biển .. Anh vẫn nói anh thích, anh nằm hưởng thụ những gì tôi đem lại cho anh. Nhưng anh dường như hoạ hoằn lắm mới đụng vào người tôi, cảm giác nhiều lần của tôi như bị nghẹn lại. Tô yêu thương anh, tôi trân trọng anh, tôi làm mọi cách để anh "đoái hoài" đến mình nhưng đều vô vọng ...
Anh khoẻ mạnh, anh rất có sức hấp dẫn - cái sức hấp dẫn của anh tôi không cưỡng lại được ... tôi đã khổ tâm vì điều này vô cùng, tôi xấu hổ cho chính mình. Tôi muốn anh, nhưng bây giờ 1 tháng hoặc 2 tháng thì tôi mới được ngủ với anh 1 lần (anh chỉ gần 40) - tôi tủi thân kinh khủng, tôi tập thể dục, tôi rèn luyện sức khoẻ ... tôi mong tôi hấp dẫn (ngực không to nhưng tôi có thân hình mảnh mai và chuyên sinh nở không làm ảnh hưởng đến vóc dáng của tôi, tôi đã bảo anh hay tôi nâng ngực - anh gạt đi và nói anh thích ngực như vậy).
Vậy thử hỏi tôi nên làm gì đây??? Tôi cũng là 1 phụ nữ, tôi cũng có những đòi hỏi (thường anh khéo léo từ chối, bằng cách anh bảo buồn ngủ - hoặc anh mệt). Mỗi lần như vậy tôi buồn lắm, ngày hôm sau tôi lái cáu gắt, cáu gắt với bản thân mình, và khó chịu với mọi người.
Một điều nữa là anh chắc chắn không có người phụ nữ khác. Anh cũng không phải thuộc thế giới đồng tính. Tôi chỉ biết giải thích rằng: nhu cầu anh không cao, hoặc tôi không có gì hấp dẫn.
Bạn nào có kinh nghiệm làm sao vượt qua chuyện này hãy chỉ giúp tôi với. Tôi đã nói chuyện với chồng nhưng không giải quyết được gì cả, anh chỉ bảo chắc anh mệt .. lần nào cũng vậy (ngay cả lúc anh khoẻ).
Tôi không dám tâm sự với bất kỳ người nào biết chúng tôi. Tôi chỉ biết giải toả bằng cách xem phim, và tôi muốn mua "vibrator" để tự giải quyết nhu cầu của mình - vì tôi không hề có lý do phản bội anh, hơn nữa tôi còn rất yêu anh. Nhưng tôi ngại, tôi sợ anh nghĩ không hay về mình ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1