Nỗi khổ khi sống chung với chị chồng, em chồng !!!!
Em có đọc được topic của chị kia nói về làm cách nào để em chồng đóng thêm tiền ăn, e thấy cũng giống mình, nên em chia sẻ câu chuyện của e, để mọi người cho e ý kiến :)
Em năm nay 27t, vừa kết hôn được 6 tháng. Tụi e đều là dân tỉnh lên Hà Nội học tập và lập nghiệp . Cách đây 6 năm, bố mẹ chồng e có mua nhà ở Hà Nội cho chồng e. Hiện tại thì tụi e đang sống ở đây cùng với chị chồng và em gái của chồng( chị chồng thì lớn tuổi mà còn độc thân, e chồng thì còn sinh viên). Vì đều học tập và làm việc ở Hà Nội nên sống chung ở nhà bố mẹ mua cho luôn. Vì nhà 3 tầng nên sống khá thoải mái ạ. :) :) :)
Trước khi cưới bạn bè ai cũng bảo sống với bố mẹ chồng khổ 10, còn với chị e chồng khổ 100. Nói chung, tại tính e thoải mái nên nghĩ mình cứ sống tốt, có trách nhiệm thì k sao hết.
Giờ cưới về, e mới tá hoả, nhiều lúc ức chế khóc tiếng miên luôn. Đúng là k biết phải nói thế nào luôn. Thật sự, e là người khá thoải mái về tiền bạc nên dễ sống, không câu nệ nhiều. Nhưng tại vì chị chồng và e chồng tính toán quá, nên riết e ức chế luôn. Tiền điện, nước, cáp , wifi là vợ chồng e đều đóng hết, em chồng thì e nuôi ăn uống sinh hoạt hết, mỗi tháng còn cho thêm 2 triệu tiêu xài. Còn chị chồng thì đóng tiền ăn 500k/ tháng( ăn một buổi tối thôi, cuối tuần thì ăn 2 buổi, lương của chị là 1000USD nhé). Nói chung là tiền trái cây, những thứ linh tinh, mua sắm, sửa chữa gì là tiền từ vợ chồng em. Thật ra thu nhập tụi e cộng lại chỉ 20tr/ tháng thôi. Mà nếu như vậy, họ ý thức thì e k nói, đằng này chị và e chồng đều lười và ở bẩn, nên tất cả dọn dẹp và nấu ăn là e lo hết. Nhiều lúc vui thì k nói, lúc e mệt thì ức chế và tức lắm mọi người ạ. Chồng e thì k hợp với chị với e chồng nên chẳng bao giờ nói chuyện, nên nhiều lúc e k nói ra được vì sợ mấy người đó cãi nhau, nên e toàn cho qua cho êm chuyện. Mà còn vấn đề nhỏ này nữa, đồ ăn nhiu lúc e mua cho chồng tẩm bổ, tụi e chưa kịp ăn là 2 người đó ăn hết rồi. Nói chung gọi là tự nhiên mà thành tự tiện luôn đó mọi người. Tại e nghĩ, bố mẹ lo cho căn nhà thì biết bao nhiêu công sức, mà chỉ vì những chuyện linh tinh này mà mẫu thuẫn thì không vui. Nên e chỉ tâm sự để thoả nỗi lòng thôi, ai cho e được lời khuyên để giải toả ức chế thì càng tốt ạ :( :(