Dù đã gần 1 năm trôi qua, nhưng nỗi đau ấy chưa bao giờ nguôi ngoai khi 1 năm tôi mất đi 2 đứa con . Lần đầu mang thai tôi bị chửa ngoài tử cung phải phẫu thuật và cắt 1 bên vòi trứng. Khả năng có con suy giảm tuy nhiên 2 vợ chồng vẫn không hết hi vọng. Nửa năm sau niềm vui đến với vợ chồng tôi khi biết 1 lần nữa tôi mang thai. Cả nhà vui mừng cho số phận hẩm hiu của 2 vợ chồng . Tôi thật hạnh phúc khi được nghe tim của con đập. Được nhìn thấy chân tay của con. Nhưng niềm vui không được bao lâu thì con bị chết lưu khi chuẩn bị qua tam cá nguyệt thứ nhất. Tôi sốc nặng gần như ngất xỉu không suy nghĩ được gì. Đến giờ tôi vẫn chưa có em bé. Mỗi ngày trôi qua hình ảnh của con vẫn ám ảnh đè nặng lên tâm lí của tôi khiến tôi căng thẳng. Càng mong con yêu trở về thì tôi càng áp lực. Tôi mệt mỏi không muốn làm việc chỉ muốn cách li với bên ngoài muốn sống 1 mình. Có mẹ nào rơi vào hoản cảnh như của tôi không ạ. Giờ tôi muốn có con thì nên khám và tiêm gì trước khi có con đây ạ