.Tôi vừa yêu vừa hận anh người chồng hiện giờ.Tôi và anh quen nhau được gần 2 năm, tôi rất tin và yêu anh,hạnh phúc phúc lắm . Dạo gần đây tôi thấy anh có vẻ khác,đã một vài lần anh nói chia tay, tôi và anh cãi nhau nhiều hơn và thậm chí có lần anh đã đánh tôi. (trước kia anh không bao giờ như vậy). Rồi cho đến một ngày khi đọc trộm được tin nhắn trên zalo của anh thì biết trong thời gian anh yêu tôi thì anh cũng nói yêu và tán tỉnh rất nhiều người thậm chí còn lên giường với 1 cô gái có bầu. Khỏi phải nói lúc đó tôi sốc, buồn và đau đớn như thế nào,.,(tôi tìm số điện thoại và gọi cho cô gái có bầu đó thì cô ta nói tôi xấu hơn,không trải nghiệm mùi đời bằng cô ta, và vì anh ta không có ý trí thăng tiến trong công việc nên cô ta đã bỏ đứa con và bỏ luôn anh ta) sau đó 1 hôm tôi bắt đầu tra khảo anh thì anh nói mới quen cô ta được 5 tháng, anh yêu cô ta hơn và vì cô ta hiền và đã có bầu với anh nhưng lại lỡ sẩy thai rồi. Và rồi anh hứa, thề thốt.Nhưng nỗi đau và vết thương anh gây ra cho tôi thì tôi không bao giờ quên được. Tôi đã tin và kết hôn với anh.bình thường anh cũng tốt, biết lo nghĩ cho vợ con. Nhưng không hiểu sao mỗi khi tôi và anh tranh luận một điều gì đó thì anh lại bảo tôi ngang, không nghe anh nói rồi mày tao,rồi tao đạp cho mày cái bây giờ. 2năm cưới nhau thì đã 3,4 lần anh tát tôi,đánh tôi.anh bảo lúc đó anh tức giận không kiềm chế được, bảo tôi phải nhịn đi,nghe anh nói. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, giờ tôi không cam chịu nữa tôi có nói với anh là con giun xéo mãi cũng quằn. Nói thật là giờ trong lòng tôi vừa thấy hận chồng nhưng cũng thương chồng. Chỉ mong một ngày anh thay đổi thì hạnh phúc nhất. Không biết có mẹ nào giống mình không.?