Nó - 1 con bé từ trk tới bây h đk bb gọi là 2F, nghĩa là 1 ng con gái nhưng tính cách lại là 1 thằng đàn ông. mà làm sao nó k là 1 thằng đàn ô trong khi nó chơi với cả 1 lũ con trai, và cái đứa con gái nữa của hội cũng đàn ô chẳng kém nó. cs của nó là chuỗi ngày hp, vui vẻ, đầy tiếng cười.Những cái nghịch ngợm của tuổi mới lớn. rồi cũng đi học, đi làm, cũng y đương nhắng nhít. cũng đk tỏ tỉnh bới mấy thằng bạn thân trong hội. nhưng nó chỉ làm câu: tao và mày ntn mà y nhau thiên hạ nó cười banh mũi. :D. Rồi nó gặp a, 1 ng mà nó chả có cảm tình gì cả, nó làm ngơ a bn ngày. rồi mặc a sang chơi nó cứ coi như ng vô hình. vì nó vừa chia tay 1 mối tình, vẫn đang ỉ ôi đau khổ lăm chứ.
nhưng rồi cs k ai bít trk đk, nghét của nào trời trao của ấy, nó dần y a lúc nào k hay. cũng cãi vã, làm lanhf, cũng bỏ đi chỗ khác biệt tăm nửa tháng rồi về, rồi lại quay lại......như là 1 định mệnh mà chẳng đổi đk..
23 t nó lên xe bông. bạn bè ai cũng bảo: chưa dậy thì đã đi lấy ck. nhưng kệ chứ cái duyên cái số nó vồ nhau mất rồi. tránh sao đk. Ngày nó cưới trời đang mưa, lại nắng, lại mưa. Như như báo 1 cuộc sống hôn nhân k hề phẳng lặng. Ngay trong đám hỏi cũng là sinh nhật 23t của nó, nó đã khóc vì các bác, các chú, nói ck nó là 1 ng nghiện. Nó cãi lại, nó k tin. Vì khi đó nó tin tưởng tuyệt đối vào Ck nó. Ít nhất chúng nó cũng sống chung 5 tháng, nó tin tưởng cũng đúng thôi..........Nhưng cs có ai biết trước được điều gì đâu...................
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng...
kể tiếp đi chị
cũng 6 năm...