Em cũng thường nghĩ ai ở đời mà chẳng có tật xấu này nọ, con người vốn không phải là một thứ hoàn mỹ. Lấy chồng, nhìn ra lắm thứ tật xấu của chồng nhưng cũng chẳng bao giờ đặt câu hỏi liệu các ông ấy có mình xấu cái gì không các mẹ ạ.
Thế mà hôm rồi, sếp giao em chạy tuyến bài tật xấu bạn đời, mục đích là để người chồng/vợ nhìn thấy đó là tật xấu của mình, cố gắng thay đổi để cuộc sống gia đình đẹp đẽ hơn.
Ở đây, em chỉ nói đến các tật xấu hình thành do thói quen, những thứ do bệnh, hoặc do bẩm sinh thì không nói đến.
Ai dè, liên hệ với CTV, bạn đọc gửi về, có nhiều cái khiến em ngỡ ngàng: ngoáy múi, xỉa răng, cho con bú nơi công cộng.... đủ thứ, qua con mắt bạn đời đôi khi thật trầm trọng.
Mời các bố, các mẹ vào cùng đọc loạt bài với em, và cùng chia sẻ với em những câu chuyện của gia đình mình. Nếu bố/mẹ nào muốn đăng báo thì pm em, bài viết được đăng sẽ có nhuận bút.
Còn không, các bố, các mẹ chia sẻ cùng em, cùng các bố/mẹ khác trong topic WTT này, để mỗi người nhìn vào ấy tự rút kinh nghiệm cho mình, để mình càng ngày càng đẹp hơn trong mắt vợ/chồng....
Để cuộc sống hôn nhân mãi mãi như thời đang cưa cẩm...@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có gì để quảng cáo đâu bạn, chỉ là chia sẻ cùng nhau thui mà....
Cãi nhau bao nhiêu lần, giận hờn, ngọt nhạt, lý lẽ đủ cả rồi mà lão nhà tớ vẫn cứ tưng tửng như...