3 ngày nay chồng iu của tôi ngày nào cũng xỉn nằm nghủ quặt quẹo trên giường...mặt xám xịt, mắt lờ đờ và cười vô cùng nham nhở...Lý do nhậu rất chính đáng, Bố ở quê lên thăm con trai, nhưng sau khi nhậu với bố thì ông ấy lấy xe chạy mất biệt đến 4h sáng, gọi thì bảo anh về liền, 1 tiếng sau thì ò í e, 3 tiếng sau thì nhận cuộc gọi thằng bạn chồng iu kêu mở cửa.


Chồng iu của ta nằm đó, trên bậc thềm nhà, không có xe, hỏi thì bảo mất rồi một cách thản nhiên rồi lồm cồm đi bằng 4 chân vô nhà leo lên giường.


Sáng nay gọi thằng bạn ấy thì xe để ở UBND, phục chồng thật, xỉn không biết gì mà vẫn chọn được chỗ gửi "thật an toàn"....


Chồng iu đang nằm bên cạnh ngáy khò khò, ngủ như chết mà nếu có chết thật thì chắc tôi đi đốt hết tất cả quán nhậu ở SG.


Nhậu rất vui khi vô vài ly (thời son trẻ tôi cũng biết uống kha khá), lòng cởi mở và yêu đời thật...nhưng tại sao phải uống đến bét nhè, ói lên ói xuống bò còn không nổi, để ngày hôm sau than ầm trời mệt quá, nhức đầu đau bụng, hứa hẹn sợ lắm rồi!


Nhậu mệt thế thì nhậu làm gì nhỉ????????????