Hôm nay là mình cưới nhau được 1 tháng. Hồi trước có nghe ai nói vợ chồng mới cưới quấn nhau như sam, thế nhưng vợ chồng mình thì ngược lại. Đi trăng mật về là mình lao vào đi làm, vì mới cưới nên trong lòng hoan hỉ lắm, cứ mong mong hết giờ về để chơi với chồng, thế nhưng chồng lúc nào cũng có việc đi ra ngoài, hôm thì về nhà mẹ lấy quần áo, hôm thì đi sinh nhật bạn, hôm thì tham gia tất niên, tất niên hết nhóm này đến nhóm khác, hôm thì đón thằng bạn ở HN vào rồi nhậu nhẹt đến 3h sáng mới về. Đó là ngày chưa tết, tết thì đi cả ngày lẫn đêm. Hôm nào giữ được ở nhà thì chỉ thích ngồi chơi game, đọc truyện, xem ti vi, không thì nằm ngủ bù. Mới tối hôm kia sốt hầm hập cả đêm tưởng không đi làm được thế mà đi làm về là tiếp tục đi nhậu, đến gần 10h mới mò về đến nhà. Cảnh nhà thế này tưởng là của người đã lấy chồng 10 năm rồi chứ nhỉ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu để kéo dài là hoàn toàn không ổn ,
em có nghe câ...