Tôi sinh ngày Rằm, ông bà xưa bảo những ng sinh ngày Rằm là: “Trai phường trộm cắp, Gái buôn chồng người”. “Buôn chồng ng” hay ko thì tới giờ gần 30 tuổi rồi vẫn chưa thấy dang díu gì tới đàn ông đã có vợ. Tuy nhiên, ko hiểu sao tôi có những linh cảm thường là rất đúng về những ng đàn ông ko tốt, ngay trong lần gặp đầu tiên . Đây có thể là những gì tôi sẽ nói với con gái của mình sau này (nếu tôi có con gái :Rose:).


Phần 1: Kiểu đàn ông ko thể chung thủy.


Ng ko tốt đầu tiên tôi gặp năm 17 tuổi. Cũng phải kể thêm về tôi để mọi ng dễ hình dung. Tôi không thuộc lọai xinh đẹp hay có cá tính đặc sắc gì nên thời đi học tôi hầu như chẳng có đứa bạn đồng trang lứa nào theo đuổi cả, trong khi các bạn gái xung quanh tôi đều có rất nhiều bạn trai thích và theo đuổi . Tất nhiên, Thị Nở còn có Chí Phèo, nên bảo là trong suốt từng ấy năm đi học, ko có 1 ai thích là ko đúng, nhưng ng mà thích mẫu ng như tôi thường cũng là ng hiền lành nên ko có tính theo đuổi lộ liễu táo bạo . Tóm lại, tôi vẫn không phải là cô gái hấp dẫn, cho đến cả những năm 17-18 tuổi :Nottalkin:. Đây cũng là điều theo tôi rất may mắn, bởi chính vì điều này nên tôi rất dễ nhận ra và phân biệt được ng đến với mình là loại nào :Thinking:. Một là người có tình cảm thật sự chân thành, chin chắn, quý mến tôi vì hiểu con ng tôi qua 1 thời gian, ko phải vì ngoại hình hay bề nổi (số này rất ít nhưng đảm bảo chất lượng :Smug:). Hai là người… có mưu đồ lợi dụng, kiểu này thường chẳng yêu gì nên ko cần tiêu chuẩn tiêu chí gì hết, cứ thấy giới tính là “gái” thì nhào vào thôi :RollingEy:, cứ nhắm em nào càng có vẻ hiền ngoan càng dễ dụ. Chỉ có 2 loại, không có kiểu ở giữa, nên với tôi, rất dễ phân biệt.


Mẹ không dạy cho tôi mấy chuyện giới tính (đây là điều mà tôi dặn lòng nhất định phải khác mẹ nếu tôi có con gái), với lại thấy tôi cũng tòan chơi với các bạn gái, đi học về cũng chỉ ở tịt ở nhà, nên chắc mẹ cũng không phải lo lắng lắm. Thê mà chuyện xảy ra lại không phải ở đâu, mà lại ngay chính ở nhà tôi :Sad:. Ông ấy là bạn trai của một cô bạn của ba mẹ tôi. Cô ấy đã lớn tuổi rồi nhưng chưa có gia đình, tính cô cũng lãng mạn, nên cũng trải qua mấy mối tình rồi, nhưng theo cô, đến ng đàn ông này có lẽ cô sẽ dừng lại và đi đến hôn nhân (ấy là tôi nghe ba mẹ tôi nói lại). Ng đàn ông này, trong trí nhớ của tôi, là một ng cũng có thể xếp vào hàng đẹp trai phong độ ở độ tuổi trung niên ấy, sự nghiệp thì hình như kém cô bạn của ba mẹ tôi, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng đối với cô ấy thì ông ta giống như “Bạch mã hòang tử” vậy, chính vì thế, cô ấy mới đưa đến giới thiệu ra mắt với gia đình tôi đầy tự hào. Họ ăn cơm cùng với chúng tôi.


Ở nhà tôi, con cái không được tham gia vào chuyện của ng lớn, nên nói chung, khi có khách đến, chúng tôi chỉ ngồi im lặng ăn, ko có thái độ gì, nếu ng lớn hỏi thì mới dạ thưa, trả lời, nên nói chung 17-18 chứ vẫn chẳng khác gì đứa con nít cả :Straightf:. Ăn xong thì xin phép đi vào nhà trong để cho ng lớn nói chuyện. Tôi phải giải thích thêm vậy để làm rõ cái việc trong suốt bữa ăn, tôi ko hề có biểu hiện nào có thể coi là đong đưa quyến rũ ai đc :Straightf:


Chuyện xảy ra khi ông ấy đi vào trong nhà để đi toilet. Tôi ngồi xem TV ở phòng bên trong nữa. Thế mà ông ấy ko hiểu sao đi toilet xong lại ko đi trở ra phòng ngoài mà đi vào phòng trong chỗ tôi đang ngồi. Ban đầu, tôi nghĩ, như mọi cô chú khác bạn của ba mẹ, gặp con cái của bạn mình thì hỏi thăm, quan tâm, nên ông ấy hỏi gì, tôi dạ thưa trả lời nấy. Rồi ông ấy tiến lại bên tôi, tôi cũng vẫn vô tư ko nghĩ gì cả. Và ông ấy... :Sad:


(sợ dài quá nên phải cắt ..., xem có ai ném đá ko thì mới dám viết tiếp :Sad: )