Mình thì cảm thấy yêu chồng lắm mỗi khi đi làm về muộn, giả vờ bấm chuông cửa, hắn ngó ra cười tươi "A, xin chào!", rồi xách giùm vợ những túi to túi nhỏ, vào nhà đã thấy mùi cơm thơm lừng vì hắn đã cắm giùm nồi cơm điện.
Tên chồng mình là mem của VNAV, chẳng biết các bác lên trên đó buôn bán những gì nhưng bác nào bác nấy phát điên với âm ly loa đài dây dẫn... Cũng thấy buồn cười nhưng yêu yêu khi tên chồng gãi gãi đầu vì bị vợ phát hiện mua mua bán bán (vì toàn mua đắt bán rẻ :Crying:), xong rồi chống chế "Cậu ko biết chứ, mấy cái đồ second hand này còn mới lắm, anh mua rẻ cực, nếu mua giá lúc xuất xưởng á, có mà hàng chục ngàn obama!" :Surprise: Mấy hôm nữa mà được giá anh lại bán để dành tiền mua ô tô riêng cho cậu lướt! :Thinking:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 13
chồng không thích thể hiện qua lời nói , rất ít khi...
Yêu ck vì lúc ngủ ck luôn đưa tay cho vk gối.ôm vk thật chặt
Gét ck vì chẳng bao...
-Yêu cái cách anh chu môi bắt em...
26 xuâ xanh rồi mà vẫn bơ vơ 1 mình
tủi thân :((
Yêu anh vì anh luôn nắm tay em khi đi ngủ, luôn hun em trước khi đi...
- hay hun mình bất cứ nơi nào. Hay nắm tay mình.
- sáng thức sớm đưa mình đi làm, chiều lại chịu khó chạy từ...
mà ghét cũng nhiều lắm làm sao kể hết :D
Chồng mình: từ sáng đến chiều muộn chẳng bao giờ gọi điện hay nt...
Yêu lúc ck ngủ dậy sớm, ck nấu cơm rồi luộc rau này nọ xong vẫn ko goị vk dậ...
Chồng dạy mình nấu ăn và vá quần áo.
Ngày nào cũng...