mặc dù em chưa có topic nào riêng cho câu chuyện của bản thân em, bởi vì em biết trên webtretho này có rất nhiều người đang theo dõi từng lời nói, cử chỉ và hành động của em, em cũng không muốn rùm beng chuyện của nhà mình mà chỉ dõi theo những toppic bão tố trong cuộc sống hôn nhân của các mẹ rồi tự học hỏi kinh nghiệm và tự điều chỉnh bản thân.
Tới thời điểm này bão đã đi qua, sóng tạm thời không nổi lên nữa. Nhưng tàn dư của cơn bão là những giấc mơ không đẹp xuất hiện trong giấc ngủ của em.
1 tuần nay em có 3 giấc mơ đáng sợ.
- Giấc mơ đầu tiên: là khi chồng mình và mình cùng làm việc gì đó, rồi chồng cố gắng giết 1 con ếch bằng cung tên nhưng nó không chết. thế là mình "pưng" viên sỏi vào bụng con ếch nó lăn đùng ra chết, máu bắn toe toét :( - nghe nói mơ mà thấy máu thì độc lắm.
- Giấc mơ thứ 2: Là em mơ thấy em chồng mình giết 1 em bé :( ko nhớ dk câu chuyện nó cứ lung tung, chỉ biết em bé đó bi chết trong căn phòng khách của nhà mình... chời ơi... hay là do mình bị ám ảnh chuyện kinh dị (mấy hôm trước có chót đọc 1 câu truyện ma mang tên Lost heart" - lại 1 lần nữa trong mơ em thấy máu. :(
- Giấc mơ đêm qua: không nhớ nổi logic nó như nào, nhưng đại loại là em NT3 của chồng về nhà mình ngủ với mẹ chồng mình, mình tức lắm xong bắt chồng ôm mình ngủ trước mặt nó, xong nó nằm nó nhắn tin chọc tức, xong mình bật dậy lao ra giựt tóc nó, xong chồng và mẹ chồng trố hết cả mắt mũi lên nhìn xửng sốt ngạc nhiên vì ko bao giờ nghĩ mình lại mạnh bạo thế - trái ngược với tính cách hàng ngày. Rồi chồng bảo để đó chồng xử cho xong chồng mang cô ta ra dìm xuống cái mương...
Ôi các mẹ ơi, sáng nào thức giấc nước mắt em cũng tràn ra vì những giấc mơ, em sợ quá các mẹ ạ.. ko dám tâm sự với chồng.
ps mối quan hệ giữa mình và nhà chồng rất tốt, kể cả em chồng và chị chồng, vì same same tuổi nên chơi với nhau như bè bạn luôn ấy.
Không hiểu đây có là điềm gì không nữa, các mẹ có biết giải mã những giấc mơ thì chia sẻ cho em với. :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1